Kinh hoàng người mẹ trẻ nhẫn tâm ném em bé mới sinh qua cửa sổ

Một câu chuyện đau lòng lại vừa xảy ra tại Trung Quốc khi một người mẹ trẻ 19 tuổi nhẫn tâm ném cậu con trai mới sinh qua cửa sổ.
Kinh hoàng người mẹ trẻ nhẫn tâm ném em bé mới sinh qua cửa sổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: xianzhaiwang.cn)

Một câu chuyện đau lòng lại vừa xảy ra tại Trung Quốc khi một người mẹ trẻ nhẫn tâm ném cậu con trai mới sinh qua cửa sổ.

Theo Sina, ngày 11/9, khi đang mang thai, Tiểu Vân và bạn trai đến nhà chị gái của bạn trai nhưng người này không có ở nhà. Trong khi đang đứng đợi ngoài cửa, Tiểu Vân đột ngột chuyển dạ và cô đã sinh em bé ngay tại chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 8 và tầng 7.

Sau khi chào đời, em bé không hề cất tiếng khóc cũng không có bất cứ cử động nào. Cô gái 19 tuổi này vô cùng lo lắng và trong lúc hoảng loạn đã ném em bé cùng nhau thai qua cửa sổ cầu thang.

Cư dân sống quanh tòa nhà đã báo cảnh sát ngay sau khi phát hiện thi thể em bé sơ sinh.

Ngày 16/9, sau khi nhận được thông báo qua điện thoại của cảnh sát, Tiểu Vân đã tự tìm đến sở cảnh sát.

Theo kết quả giám định pháp y, em bé tử vong do ngã gây tổn thương nội tạng.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết Tiểu Vân, người Hồ Bắc, làm việc tại một quán karaoke tại Hạ Môn.

​Theo công tố viên phụ trách vụ án, Tiểu Vân đã cướp đi sinh mạng của trẻ bằng thủ đoạn liên quan đến tội phạm bạo lực nghiêm trọng, cố ý giết người.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục