Kinh ngạc khi phát hiện bé gái sống cùng đàn khỉ trong rừng rậm

Bé gái được cho là khoảng 10-12 tuổi, được tìm thấy trong rừng Katarniaghat, bang Uttar Pradesh trong tình trạng gầy guộc, không có quần áo, đầu tóc bù xù, trên người có nhiều vết thương.
Kinh ngạc khi phát hiện bé gái sống cùng đàn khỉ trong rừng rậm ảnh 1Bé gái có hành động như loài khỉ. (Nguồn: Independent)

Người ta đã phát hiện một bé gái trong rừng rậm ở miền Bắc Ấn Độ, có hành vi như loài linh trưởng và được cho là đã sống cùng với khỉ.​

Theo tờ Independent, bé gái được cho là khoảng 10-12 tuổi, được tìm thấy trong rừng Katarniaghat, bang Uttar Pradesh trong tình trạng gầy guộc, không có quần áo, đầu tóc bù xù, trên người có nhiều vết thương. ​

Một nhóm người đi đốn gỗ đã tìm thấy cô bé và thông báo cho nhà chức trách để giải cứu. ​

Các bác sỹ được cho là đang chăm sóc bé gái này và cố gắng giáo dục cho cô bé hành vi của loài người. Cảnh sát cũng đang xem xét hồ sơ trẻ em mất tích để tìm kiếm thông tin giúp nhận diện cô bé.​

Những người đốn gỗ cho biết “cô bé trần truồng và tỏ ra rất quen thuộc với đàn khỉ,” theo thông tin cảnh sát viên Dinesh Tripathi cung cấp cho hãng tin AP. Tripathi cũng cho biết: “Khi họ cố gắng giải cứu cô bé, họ đã bị lũ khỉ đuổi đi.”​

Một cảnh sát viên tham gia giải cứu đã bị đàn khỉ tấn công, nhưng cuối cùng đã giải cứu được bé gái. “Anh ấy đã tăng tốc xe cảnh sát trong khi lũ khỉ đuổi theo,” Tripathi cho biết.​

Cô bé không thể giao tiếp được và “hét lên khi các bác sỹ cố gắng tiếp cận,” theo lời bác sỹ DK Singh thuộc bệnh viện quận Bahraich, tờ New Indian Express cho biết. Các bác sỹ khác cho biết đã nghe thấy cô bé phát ra tiếng kêu như khỉ.​

“Cách cô bé di chuyển, thậm chí thói quen ăn uống cũng giống như động vật,” bác sỹ Singh cho biết. “Cô bé ném thức ăn xuống đất và ăn trực tiếp bằng miệng mà không dùng tay cầm thức ăn lên.”​

“Cô bé từng di chuyển chỉ bằng khuỷu tay và đầu gối.” Các nhân viên y tế cho biết hành vi của cô bé khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn.​

Các nhà chức trách cho rằng cô bé có thể đã sống trong rừng từ khi sinh ra, nhưng không rõ chính xác trong thời gian bao lâu và điều này cũng rất khó xác định.​

Tuy nhiên, tình trạng của bé gái có vẻ đã có tiến triển sau vài tuần trong bệnh viện. Cô bé đã bắt đầu đi bằng ​hai chân và ăn uống bình thường. ​

“Cô bé vẫn không nói được, nhưng hiểu được người khác nói gì với mình và thậm chí còn mỉm cười,” bác sỹ Singh cho biết.

Nếu tình trạng của cô bé tiếp tục được cải thiện và sức khỏe hồi phục tốt, cô bé sẽ được giao cho các dịch vụ xã hội chăm sóc và quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục