Kình ngư Tây Ban Nha rơi lệ vì mắc lỗi ngớ ngẩn khi thi đấu

Ở nội dung thi đấu vòng loại 400 mét tự do nam, khi chưa có hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, Navia đã lao về phía trước và... ngã xuống bể.
Kình ngư Tây Ban Nha rơi lệ vì mắc lỗi ngớ ngẩn khi thi đấu ảnh 1Miguel Duran Navia bật khóc khi mắc lỗi ngớ ngẩn. (Nguồn: AP)

Miguel Duran Navia, "kình ngư" người Tây Ban Nha tới Olympic Rio với giấc mộng giành huy chương cho đoàn thể thao nước nhà. Thế nhưng, một lỗi ngớ ngẩn đã suýt khiến Navia phải chấm dứt giấc mộng sự nghiệp ngay cả khi còn chưa tranh tài tại đấu trường Olympic.

Cụ thể, ngày 8/8, ở nội dung thi đấu vòng loại 400 mét tự do nam, khi chưa có hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, Navia đã lao về phía trước và... ngã xuống bể.

Với quy định khắt khe trong môn bơi, những vận động viên phạm lỗi như vậy đều bị tước quyền thi đấu. Navia chắc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh vội lên khỏi bể, tay bịt miệng, vừa tiến về chỗ lấy đồ đạc cá nhân vừa khóc.

Nhưng may mắn thay, các trọng tài đã hội ý cho trường hợp này. Xét thấy lỗi của Navia là không cố ý, trọng tài đã cho anh cơ hội thi đấu.

Mặc dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 và không giành vé dự chung kết 400m tự do nam, nhưng ít ra vận động viên 20 tuổi này đã thành công trong việc hiện thực hóa giấc mơ được tranh tài tại Olympic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục