Kompany hứng "cơn thịnh nộ" của Roberto Mancini

Ngay trước thềm vòng 30 Premier League, Vincent Kompany vừa phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của huấn luyện viên Roberto Mancini.
Ngay trước thềm vòng 30 Premier League, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany vừa phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của huấn luyện viên Roberto Mancini. Nguyên nhân dẫn đến sự nổi nóng của vị chiến lược gia người Italy, là do Kompany đã nhất quyết trở lại đội tuyển Bỉ để tham dự vòng loại World Cup 2014, dù chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. “Tôi cảm thấy rất thất vọng," Mancini trách móc Kompany vì đã cố thi đấu trong tình trạng nguy cơ tái phát chấn thương. "Tôi đã khuyên Komany nên ở lại để điều trị bởi vì cậu ấy vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát chấn thương."
Kompany hứng "cơn thịnh nộ" của Roberto Mancini ảnh 1
Kompany bị HLV Mancini chỉ trích.
"Trước mắt chúng tôi là những trận đấu quan trọng. Cậu ấy đã không thi đấu cho chúng tôi trong suốt 60 ngày qua. Đôi lúc 1 cầu thủ phải hiểu ràng câu lạc bộ quan trọng hơn." "Tôi không nói đội tuyển quốc không quan trọng bởi tôi chưa bao giờ không cho các cầu thủ trở về đội tuyển. Tuy nhiên, có những trường hợp, bạn phải nghĩ theo chiều ngược lại." Trong vòng chưa đầy 1 năm qua, trung vệ người Bỉ đã ba lần dính chấn thương. Lần gần nhất, Kompany gặp phải chấn thương là cuối tháng Giêng và đã không thể thi đấu suốt 2 tháng qua. Điều đó khiến Man City phải chịu tổn thất không nhỏ trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League. Man City hiện không còn cơ hội để bảo vệ thành công ngôi vương, khi bị Manchester United bỏ xa đến 15 điểm trên bảng xếp hạng. Bản thân vị chiến lược gia người Italy cũng đã giương cờ trắng. "Có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt với Man City. Chắc chắn Man City sẽ vẫn nỗ lực hết mình ở 9 vòng đấu cuối nhưng cũng khó có thể thay đổi được cục diện như hiện tại”, ông Mancini phát biểu trước báo giới. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn còn một danh hiệu đang hướng đến, đó là FA Cup - giải đấu mà họ đã giành quyền vào đến bán kết./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục