Kvitova bị loại, Wimbledon chào đón nhà tân vô địch

Với việc Petra Kvitova - cựu vô địch Wimbledon 2011 bị loại, nội dung đơn nữ Wimbledon năm nay chắc chắn sẽ đón một nhà tân vô địch.
Với việc nhà vô địch năm 2011 Petra Kvitova bị loại, nội dung đơn nữ Wimbledon năm nay chắc chắn sẽ đón một nhà tân vô địch bởi cả bốn tay vợt nữ lọt vào bán kết đều chưa từng giành danh hiệu Grand Slam. Người đã đánh bại Kvitova không ai khác chính là Kirsten Flipkens, tay vợt từng bị chẩn đoán rằng những cục máu đông ở cả hai chân đe dọa đến tính mạng hơn một năm về truớc. Trong trận tứ kết hôm qua, Flipkens đã gieo nỗi sầu cho cựu vô địch Wimbledon Petra Kvitova bằng chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-3, 6-4. Sau chiến thắng đó, cô đã không ngần ngại thể hiện niềm hạnh phúc của mình bằng nụ hôn dành cho mặt sau cỏ Wimbledon. "Đó là tuyệt vời, nó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành quyền vào bán kết của một giải Grand Slam," Flipkens cho hay. "Năm ngoái, tôi thậm chí còn không được tham dự vòng loại Wimbledon (hạng 262 thế giới) nhưng hôm nay tôi trong trận bán kết của Wimbledon." "Tôi chưa bao giờ dám mơ đến điều này xảy ra trong cuộc sống của tôi," cô nói. "Thật tuyệt vời, đó là trận bán kết của một giải Grand Slam." Trước giải đấu này, Flipkens chưa từng một lần vượt qua vòng ba Wimbledon, thậm chí cô còn suýt chút nữa phải từ bỏ nghiệp cầm vợt sau khi cô gặp phải chấn thương hồi tháng Tư năm ngoái. Nhưng giờ đây, Flipkens đang đứng trước cô hội rất lớn để thực hiện giấc mơ Grand Slam khi đã giành quyền vào đến bán kết. Flipkens cũng chính là tay vợt Bỉ đầu tiên vào đến bán kết Wimbledon kể từ khi Justine Henin làm được điều đó vào năm 2007. Năm đó, Henin thua Marion Bartoli. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để Kirsten Flipkens có thể trả sòng phẳng món nợ mà "đàn chị" Henin đã vay Marion Bartoli 6 năm về trước, bởi tay vợt người Pháp chính là đối thủ tiếp theo của cô. Bartoli đã đánh bại Sloane Stephens 6-4 và 7-5. "Tôi chưa bao giờ đối mặt Marion vì vậy tôi chưa biết mình sẽ thi đấu như nào trước cô ấy," Flipkens nói. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ thi đấu hết mình."
Kvitova bị loại, Wimbledon chào đón nhà tân vô địch ảnh 1
Sabine Lisicki nối dài giấc mơ.

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi đánh bại ứng cử viên số 1 Serena Williams ở vòng đấu trước  tay vợt Sabine Lisicki tiếp tục nối dài giấc mơ Wimbledon của mình khi đánh bại Kaia Kanepi sau hai set cùng tỷ số 6-3. Chiến thắng này giúp cô thẳng tiến vào bán kết và đối thủ sắp tới của Lisicki sẽ là tay vợt người Ba Lan, Agnieszka Radwanska. Tay vợt Ba Lan đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay khi cô đánh bại cựu vô địch Roland Garros 2011 Li Na ở tứ kết với tỷ số 7-6, 4-6 và 6-2./.
Phạm Vân

Tin cùng chuyên mục