Ký ức tuổi thơ truyền cảm hứng cho các ngôi sao tại World Cup

Neymar, Harry Kane, Son Heung-min, Javier Hernandez... đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ, song ít ai có thể biết rõ về ký ước tuổi thơ của những ngôi sao này.
Ký ức tuổi thơ truyền cảm hứng cho các ngôi sao tại World Cup ảnh 1Neymar và Jesus, hai cầu thủ được kỳ vọng giúp Brazil vô địch. (Nguồn: Getty Images)

Vòng chung kết World Cup 2018 chỉ còn được tính bằng ngày và nhiều ngôi sao hàng đầu đang rất nóng lòng tới Nga để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Neymar, Harry Kane, Son Heung-min, Javier Hernandez... đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ, song ít ai có thể biết rõ về ký ước tuổi thơ đã truyền cảm hứng để họ trỏ thành ngôi sao như hiện nay.

Ngay trước thềm giải đấu, FIFA đã tổng hợp thông tin về các ngôi sao sẽ góp mặt tại Nga năm 2018, cũng như nguồn cảm hứng từ những ký ức của họ.

Luka Modric (tiền vệ đội tuyển Croatia)

"Năm đó tôi mới 13 tuổi [World Cup 1998 tại Pháp] và tôi đã cùng theo dõi giải đấu với bạn bè và gia đình ở Zadar. Sau mỗi trận thắng, chúng tôi lại càng hạnh phúc hơn. Đó là một cách rất tuyệt vời để quảng cáo cho Croatia - cả thế giới cuối cùng đã biết về chúng tôi. Tôi nhớ mình đã bắt đầu mơ về ngày chính tôi có thể đạt được đến đẳng cấp đó. Điều đó thật phi thường."

(Nguồn: FIFA.com)

Thiago Alcantara (Tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha)

"Ký ức đầu tiên của tôi là World Cup năm 1994, ở giải đấu năm đó, bố tôi (Mazinho của đội tuyển Brazil) đã giành chiến thắng. Hồi đó tôi mới 3 tuổi, và mặc dù không nhớ gì về các trận đấu, nhưng tôi vẫn còn nhớ bố về nhà thế nào, những buổi ăn mừng, và cả gia đình có mặt ở đó. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ."

"Đương nhiên, tôi cũng nhớ trận chung kết năm 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, cùng bàn thắng của Andres Iniesta. Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Khi đó, chúng tôi đang thi đấu ở giải U19. Khi Andres ghi bàn, chúng tôi thậm chí đã lấy bình cứu hỏa phun vào nhau, tung cả dầu và dao nĩa lên trời. Cái tivi cũng bị văng xuống sàn luôn."

Alireza Jahanbakhsh (Tiền vệ đội tuyển Iran)

"Tôi có ký ức rất mạnh mẽ khi xem World Cup 2006 ở nhà cùng gia đình. Khi chúng tôi đang theo dõi một trận đấu, bố tôi quay sang và bảo tôi, 'Đây là giấc mơ lớn nhất của bố - một ngày nào đó được nhìn thấy con mặc chiếc áo đó tại một kỳ World Cup.' Hồi ấy tôi vẫn còn là trẻ con; và cả tôi lẫn bố đều không thể ngờ rằng tôi sẽ làm được điều đó chỉ sau 8 năm nữa. Nhưng giấc mơ của bố chắc chắn đã trở thành giấc mơ của tôi."

Gabriel Jesus (Tiền đạo đội tuyển Brazil)

"Suốt ba kỳ World Cup gần đây nhất, tôi đã đi sơn khắp các con phố (ở khu ổ chuột quê nhà, Jardim Peri) để ăn mừng - điều đó gần như là một nghĩa vụ với cộng đồng vậy. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được thi đấu ở World Cup tới tại Nga để đáp lại tất cả những niềm vui mà sự kiện này đã mang lại cho tôi."

Ký ức tuổi thơ truyền cảm hứng cho các ngôi sao tại World Cup ảnh 2Jesus đi sơn khắp các con phố ở quê nhà.

Radamel Falcao (Tiền đạo đội tuyển Colombia)

"Ký ức đầu tiên của tôi về World Cup? Bàn thắng của Freddy Rincon vào lưới đội tuyển Đức tại Italy năm 1990. Hồi ấy tôi mới 4 tuổi. Tất cả mọi người ở Colombia đều ăn mừng bàn thắng đó, nên tôi có ký ức thoáng qua về nó. Thực ra tôi nghĩ tôi nhớ rõ hơn tất cả những lần chiếu lại pha làm bàn đó hơn là khoảnh khắc mà bàn thắng thực tế được ghi. Mãi tới năm 1994 mới là kỳ World Cup tiếp theo, nên chúng tôi đã lớn lên cùng việc xem đi xem lại bàn thắng đó."

Javier Hernandez (Tiền đạo đội tuyển Mexico)

“World Cup đầu tiên tôi nhớ là năm 1998. Thần tượng lớn nhất của tôi, Ronaldo, đang thi đấu ở đó. Vì lịch các trận đấu mà đôi khi tôi phải đi học về sớm và chạy vội về nhà để xem."

Harry Kane (Tiền đạo đội tuyển Anh)

"Tôi nhớ năm 2002 và Ronaldinho sút quả phạt trực tiếp vào góc trên cầu môn (trong trận đấu với Anh ở vòng tứ kết). Đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau! Đó là ký ức đầu tiên của tôi về một kỳ World Cup, và kể từ đó, tôi đã luôn mơ về một ngày được tham dự giải đấu này."


Julian Draxler
(Tiền vệ đội tuyển Đức)

"Kỳ World Cup đầu tiên mà tôi nhớ mình đã theo dõi kỹ là hồi năm 2006. Có lẽ hồi năm 2002 tôi còn nhỏ quá, nhưng giải đấu năm 2006 đã được tổ chức tại Đức, và tôi đã cùng gia đình xem không sót trận nào. Đội tuyển Đức đã khiến cả nước vô cùng phấn khích, và tất cả những trận đấu của họ đều là những điểm nhấn khó quên."

Igor Akinfeev (Thủ môn đội tuyển Nga)

"Tôi nhớ kỳ World Cup năm 1994 ở Mỹ. Đó là một cảm giác thật choáng ngợp. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu bóng đá là gì - từng bước di chuyển, toàn bộ trận đấu. Ký ức đẹp nhất của tôi là khi xem trận đấu với Cameroon, khi đó Oleg Salenko đã ghi 5 bàn giúp đội tuyển Nga thắng 6-1."

Son Heung-min (Tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc)

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về năm 2002. Tôi nhớ sau loạt luân lưu với Tây Ban Nha trong vòng tứ kết, tất cả mọi người sung sướng đến phát điên. Chúng tôi không thể tin nổi. Hồi năm 2002, tất cả mọi người đều mặc áo đỏ, và tôi cũng vậy! Tôi không thể chọn ra một khoảnh khắc nào từ kỳ World Cup năm đó. Mọi khoảnh khắc trong năm 2002 đều tuyệt vời."

Neymar (Tiền đạo đội tuyển Brazil)

"Ký ức đầu tiên của tôi là hồi năm 1994. Mặc dù khi đó tôi mới 2 tuổi, nhưng tôi nghĩ ký ức đầu tiên của tôi là mình đã xem giải đấu qua tivi và chứng kiến bàn thắng của Romario trước đội tuyển Hà Lan. Tôi nhớ là Bebeto đã tạt ngang và đón bóng, và đó là một 'golazo' (một bàn thắng tuyệt vời)."

Paul Pogba (Tiền vệ đội tuyển Pháp)

"Tôi nhớ trận thắng 3-0 của Pháp trước Brazil hồi năm 1998. Khi đó tôi còn rất nhỏ, tầm 6-7 tuổi, và tôi đang ở nhà xem trận đấu cùng những người khác. Khi đội tuyển Pháp giành chiến thắng, chúng tôi lao hết ra đường và trèo lên mấy cái ôtô. Còi báo động rú lên inh ỏi, và chúng tôi đều thấy vô cùng hạnh phúc."

(Nguồn: FIFA.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục