Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước

Cổ vũ và ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 nơi địa đầu Tổ quốc là trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà không nhiều người hâm mộ Việt Nam có được.
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 1Với các VinFaster, khát khao chiến thắng trên sân cỏ SEA Games đã hòa chung với đam mê chinh phục và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa bởi hành trình Caravan. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 2Trước trận đấu quan trọng nhưng được đánh giá là không mấy dễ dàng của U22 Việt Nam, BLV Trương Anh Ngọc vẫn tự tin dự đoán các chiến binh sao vàng sẽ giành chiến thắng 2-0 trước các chiến binh Angkor. 
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 3Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được nhiều hơn thế khi đánh bại đội bóng xứ chùa tháp với tỷ số 4- 0 trong 1 trận cầu không thể ấn tượng hơn, từ đó tiến gần hơn tới mục tiêu huy chương Vàng SEA Games đầu tiên. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 4Quên đi cái lạnh gần 0 độ ở vùng biên ải lúc màn đêm buông xuống, 300 VinFaster đã hò reo 'vang cả núi rừng' khi các tuyển thủ U22 liên tục sút tung lưới Campuchia. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 5Hơn 90 phút của trận đấu với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Sau 10 năm Việt Nam mới lại vào chung kết bóng đá nam SEA Games. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 6Bởi thế, dư âm của trận đấu sẽ còn vang mãi trong cộng đồng VinFaster khi họ đã được thăng hoa và thỏa khát khao chiến thắng với trái bóng tròn ở vùng đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
Lạc giọng vì cổ vũ U22 Việt Nam ở nơi đặc biệt nhất đất nước ảnh 7Diễn viên Mạnh Trường đang hò reo khi Văn Toản cản phá thành công cút sút phạt 11m của cầu thủ Campuchia. (Ảnh: Đàm Thủy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục