Lại hòa, Hà Nội ACB đã hết động lực thi đấu

Tiếp tục "trường ca" hòa trên sân nhà, Hà Nội ACB chỉ có thể hướng tới mục tiêu là trụ hạng an toàn ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia.
"Bầu" Kiên vẫn ngồi đó, bất động trên ghế VIP tại khán đài A sân vận động Hàng Đẫy với dáng vẻ gù gù và một gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào đáng kể khi đội nhà Hà Nội ACB cầm hòa đội khách Ximăng Fico Tây Ninh với tỷ số 1-1 trong một buổi chiều 1/8 mưa như trút nước.

"Sóc nhỏ" Phạm Thành Lương không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu đã khiến cho Hà Nội ACB mất hẳn một "nhạc trưởng" tài ba, người có khả năng tốt nhất với chiếc chân trái "dị" để có thể dẫn dắt đồng đội áp đặt thế trận lên khung thành đối phương.

Trong số 11 gương mặt Hà Nội ACB ra sân trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Nguyễn Công Vinh chỉ đăng ký 5 trường hợp thường xuyên thi đấu là thủ môn Đức Thắng cùng 4 cầu thủ gồm Sesay, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Thành và Gajic Goran.

Thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột là nguyên nhân chính làm đội chủ sân Hàng Đẫy bị "khớp" trước lối đá chịu khó đeo bám, tích cực tranh chấp bóng từ khu vực giữa sân của hàng tiền vệ đội bóng Tây Ninh.

Bỏ lỡ gần 10 cơ hội ghi bàn trước đôi chân và cái đầu của Hồng Phong, Tuấn Anh, Phúc Lâm, Gelatini, duy nhất có một lần Xuân Thành lập công, mở tỷ số cho Hà Nội ACB với pha sút tung lưới thủ môn Phạm Anh Tú từ ngoài vòng cung 16 mét 50 ở phút thứ 27 của trận đấu.

Người mang lại 1 điểm quý giá cho Ximăng Fico Tây Ninh là Nguyễn Duy Trung. Anh đã tự mình thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp, quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà khi chỉ còn hơn 15 phút nữa, trọng tài Phạm Bá Hòa nổi hồi còi tan cuộc.

Sau 23 vòng đấu, Hà Nội ACB được 26 điểm nhưng cũng chỉ hơn tốp cuối bảng 8 điểm, trong khi giải bóng đá hạng Nhất quốc gia còn 3 lượt trận nữa là kết thúc. Nếu cứ tiếp tục thi đấu vật vờ như thế này, các học trò của ông Nguyễn Công Vinh phải "mướt mồ hôi" mới có thể trụ hạng thành công.

Ngoài cuộc đọ sức tẻ nhạt giữa Hà Nội ACB và Ximăng Fico Tây Ninh, vòng 23, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 còn tiếp tục với 5 trận đấu khác.

Bình Định đã giành được chiến thắng quan trọng trên sân nhà sau khi vượt qua đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ximăng The Vissai Ninh Bình với tỷ số 1-0.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Cruz Jorge Luiz đã giúp "đội bóng đất võ" yên tâm hơn trong cuộc bám đuổi nhóm 3 đội bóng đang dẫn đầu.

Không những vậy, pha lập công của Luiz còn đồng thời khép lại chuỗi thành tích thi đấu ấn tượng của ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.

Cùng lúc đó, trên sân nhà, Cần Thơ bị đội xếp nhì bảng Hòa Phát Hà Nội cầm hòa với tỷ số 2-2. Với 1 điểm có được, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Văn Hùng được 34 điểm, bằng với số điểm mà thầy trò huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng giành được sau trận thắng Ximăng The Vissai Ninh Bình chiều nay.

Trận "chung kết ngược" giữa NHS Quảng Nam và Sài Gòn United kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về phía đội bóng của "thuyền trưởng" Văn Sỹ Hùng. Thắng lợi quan trọng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất trụ hạng ở mùa giải năm nay giúp đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác có thêm động lực ở những vòng cuối cùng của giải nhằm tìm kiếm cơ hội trụ hạng.

Điểm nhấn đáng chú ý ở vòng đấu này là việc TPK Tiền Giang bất ngờ vượt qua đội đứng thứ 5 từ trên xuống là Huda Huế với tỷ số tối thiểu 1-0.

Giành trọn 3 điểm quý giá trong cuộc chiến với đoàn quân của huấn luyện viên Đoàn Phùng giúp đội bóng sông Tiền tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Trên bảng xếp hạng mới nhất, hai vị trí dẫn đầu thuộc về Ximăng The Vissai Ninh Bình (50 điểm), Hòa Phát Hà Nội (40 điểm). Thành phố Cần Thơ và Bình Định chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 34 điểm. Hai đội bóng đứng cuối bảng là NHS Quảng Nam (18 điểm) và Sài Gòn United (18 điểm)./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục