HN: Trốn công an, con bạc nhảy từ tầng 2 tử vong (PV)

Lại thêm con bạc tử vong vì nhảy lầu trốn công an

Trong lúc trốn công an truy quét xới bạc, người đàn ông 68 tuổi đã ngã từ tầng 2, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn bị tử vong.
Trong lúc trốn công an truy quét xới bạc, người đàn ông 68 tuổi đã ngã từ tầng 2 xuống đất. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng người này vẫn bị tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 11/1 tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Tin từ công an huyện Ứng Hòa vừa cho hay, vào khoảng thời gian trên, Công an thị trấn Vân Đình nhận được điện thoại thông báo tại tầng 2 nhà số 88 phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình (do anh Lê Hồng Quân, sinh năm 1955 là chủ nhà) có tổ chức đánh bạc, đề nghị công an thị trấn xử lý.

Khi lực lượng công an vào tầng 1, các đối tượng bỏ chạy ra phía sau lan can tầng 2 để nhảy xuống tầng 1. Trong lúc bỏ chạy, ông Bùi Văn Vít (sinh năm 1945, ở phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình) bị ngã, được đưa vào bệnh viện Vân Đình cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Công an huyện Ứng Hoà đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm, pháp y. Mặc dù vậy, gia đình nạn nhân ký biên bản từ chối pháp y, không khiếu kiện thắc mắc gì đối với cơ quan pháp luật và xin đưa nạn nhân về mai táng.

Đáng chú ý, ngày 10/1, khi lực lượng Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ập vào một xới bạc, nhiều người tham gia chơi cũng nhảy từ lầu 3 xuống. Hậu quả, 2 người tử vong, một người khác bị thương nặng../.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục