Lâm Đồng: Nhặt được số tiền lớn trả lại cho người đánh rơi

Công an xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng tiếp nhận một túi xách bên trong có 60 triệu đồng tiền mặt, cùng một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân do ông Phạm Văn Song đem đến bàn giao.
Lâm Đồng: Nhặt được số tiền lớn trả lại cho người đánh rơi ảnh 1Tại Công an xã Tà Nung, chị Trương Thị Dung nhận lại tài sản đã đánh rơi. (Nguồn: Cand.com.vn)

Trưa 17/6, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), chị Trương Thị Dung đã nhận lại túi xách cùng toàn bộ số tiền 60 triệu đồng cũng như các vật dụng, giấy tờ liên quan bị đánh rơi, do ông Phạm Văn Song nhặt được và trao lại.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 40 cùng ngày, Công an xã Tà Nung tiếp nhận một túi xách bên trong có 60 triệu đồng tiền mặt, cùng một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân mang tên Trương Thị Dung, do ông Phạm Văn Song (56 tuổi, trú tại khu phố Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đem đến bàn giao.

Ông Song cho biết sáng 17/6, ông đi trên Tỉnh lộ 725 từ thị trấn Nam Ban lên xã Tà Nung, tới đoạn đường thuộc thôn 4, xã Tà Nung có nhặt được túi xách nói trên.

Ngay sau đó, ông Song đã đem túi xách tới bàn giao cho Công an xã Tà Nung để xác minh và trao lại cho người đánh rơi.

[Lâm Đồng: Hai học sinh lớp 7 trả lại điện thoại đắt tiền cho người mất]

Qua kiểm tra, Công an xã Tà Nung xác nhận người đánh rơi túi xách trên là chị Trương Thị Dung (40 tuổi, trú tại thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà; đang tạm trú tại thôn 2, xã Tà Nung).

Sau đó, Công an xã Tà Nung đã mời bà Trương Thị Dung về trụ sở Công an xã để làm việc và xác nhận lại thông tin, qua đó xác nhận chính xác vào buổi sáng cùng ngày, chị Dung đã đánh rơi túi xách trên trong lúc đi từ xã Tà Nung qua huyện Lâm Hà để đặt cọc tiền mua đất.

Trước hành động cao đẹp trên, Công an xã Tà Nung đã trình vụ việc để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xem xét biểu dương, khen thưởng đối với ông Phạm Văn Song./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục