Làng đào, quất ở Hà Nội rộn ràng Tết Canh Dần

Năm nay do thời tiết thuận lợi, những vườn quất sai lúc lỉu đã kéo mã vàng ươm, những vườn đào chúm chím nụ hoa, báo hiệu một mùa bội thu.
Năm nay do thời tiết thuận lợi, những vườn quất sai lúc lỉu đã kéo mã vàng ươm; còn những vườn đào được tuốt lá cũng đã chúm chím nụ hoa, báo hiệu một mùa bội thu.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Canh Dần, nên thời điểm này những chủ vườn, những người "chăm hoa như chăm con mọn" này đã "vào vụ" bận rộn lắm rồi, để hoàn tất những "công đoạn" cuối cùng, cho một mùa quất tươi màu, đào đậm sắc đón Xuân!

Và cũng vào thời điểm này ở làng Nhật Tân, Quảng Bá, Phú Thượng và Tứ Liên của Hà Nội lại trở thành điểm "hội ngộ" của những người yêu đào, yêu quất ở khắp mọi nơi kéo về.

Đào, quất đều được mùa!

Nắng lên khiến sắc vàng của quất, sắc đỏ đã chớm của đào càng thêm thắm. Các chủ vườn giờ là thời gian tất bật nhất trong năm với việc lo chăm tưới, cắt tỉa, tạo dáng cho cây.

Khách ở nhiều nơi cũng ngấp nghé đến đặt mua, thuê cây sớm nên việc tiếp đón, vào sổ, chọn cây cho khách cũng được đưa thêm vào công việc hàng ngày của họ.

Vất vả từ sáng đến tối, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui, bởi năm nay thời tiết thuận lợi đã giúp bà con có một mùa đào bội thu.

Gần 12 giờ trưa, nhưng ông Nguyễn Văn Thủy ở cụm 4, phường Nhật Tân vẫn chưa dứt việc về nhà. Ông đang mải mê đứng ngắm những gốc đào đang độ khoe sắc trong vườn đào nhà mình.

Ông hồ hởi khoe: năm nay thời tiết thuận lợi, trời không rét đậm, lượng mưa xuân đủ, rất thuận lợi cho người trồng đào, nên Tết này người trồng đào ở Nhật Tân sẽ được mùa lớn.

Vườn nhà ông Thủy năm nay có hơn 400 gốc đào gồm cả đào cành, đào thế, cây nào cũng nhiều nụ và chắc chắn hoa sẽ nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, nhà ông đã có khá nhiều khách đến hỏi mua, thuê cây!

Không riêng gì ông Thủy, mà những người trồng đào khác ở Nhật Tân như ông Dũng, ông Nam, bà Hương đều chung niềm vui vì đào được mùa. Dẫu gì, cả năm vất vả, bận bịu, cũng chỉ để có một cơ hội kiếm tiền vào cuối năm!

Quang cảnh tại làng quất Tứ Liên cũng nhộn nhịp không kém. Cũng như những người trồng đào, người trồng quất ở đây đang tích cực tỉa tót, chau chuốt cho cây và chờ đón các đoàn khách đến mua. Nhìn vườn quất nhà nào lá cũng xanh mướt, quả to, mọng trông thật đẹp mắt.

Ông Lê Văn Lợi trú tại tổ 4, cụm 1 phường Tứ Liên, người đã có hơn 30 năm trồng và kinh doanh quất cảnh cho biết trồng quất không bị phụ thuộc vào thời tiết nhiều như đào, nhưng cũng phải mất nhiều công chăm sóc thì cây mới được xanh tốt.

Đặc biệt là vào những ngày trời hanh khô như hiện nay, ngoài việc bón phân đều đặn, mỗi ngày phải tưới nước 2 lần mới đủ độ ẩm cho cây.

Cũng theo ông Lợi, vườn quất nhà ông có hơn 400 gốc với đủ các loại từ quất thế, quất tròn, quất mini…

Cũng đã có một vài khách đến vườn nhà ông đặt mua. Tuy nhiên, cũng nhiều khách mới chủ yếu đi để khảo giá, lựa chọn trước. Anh Đỗ Văn Đông, một khách mua đào cho biết tôi đi chọn mua đào, quất sớm để chơi Tết, sợ đến muộn sẽ không chọn được cây ưng ý.

So với năm ngoái, giá cao hơn một chút, nhưng tôi cũng hài lòng vì chọn được cây đào, cây quất đẹp theo ý thích của mình.

Sẽ không quá đắt!

Hầu hết các chủ vườn đều cho biết năm nay giá đào, quất chắc chắn sẽ tăng, do giá cả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiền thuê nhân công đều tăng. Tuy nhiên, giá cũng chỉ tăng nhẹ, chứ không quá đắt.

Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết một cây đào năm ngoái giá khoảng 700.000 đồng, năm nay giá sẽ là hơn 800.000 đồng, cao hơn khoảng 15-20%. Giá đào dao động tùy theo từng cây; còn đào cành thì vài trăm, đào thế, đào gốc cổ thụ thì giá vài triệu, có cây hàng chục triệu đồng.

Chỉ vào một gốc đào cổ thụ ngay bên cạnh chỗ ông đang đứng, ông khoe cây này đã được khách thuê với giá 8 triệu đồng. Vài hôm nữa họ sẽ đến chuyển đi!.

Vườn nhà ông Nguyễn Văn Dũng ở Nhật Tân có hơn 300 gốc quất và khoảng 100 gốc đào. Ông cho biết, đào chưa có người mua nhiều, nhưng quất đã bán được khoảng 200 cây.

Theo ông Dũng, giá quất năm nay tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái. Tùy từng cây quất nhỏ, to khác nhau mà có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng một cây.

Tuy nhiên, nhiều chủ vườn đào, quất cũng nhận định mặc dù giá có cao hơn năm ngoái, nhưng sẽ không tăng quá cao và Tết này Hà Nội cũng không khan hàng bởi còn một số lượng lớn đào, quất từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nam chuyển về./.

Phương Lan (Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục