Nếu sống ở Thủ đô lâu năm, người ta sẽ không ngần ngại mà bảo rằng mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội là mùa Thu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mùa Thu ghé qua Hà Nội thường bất chợt mà không báo trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ biết một sáng tỉnh dậy sau cơn mưa rào, không khí se lạnh phảng phất cùng cơn gió mát mơn man, đường phố dát một lớp nắng vàng như mật thì khi ấy mùa Thu đã về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều khiến cho mùa Thu Hà Nội trở nên đặc biệt chính là vì cái không khí mát mẻ sau một mùa Hè oi ả, là cái nắng vàng chiếu vào những ngôi nhà cổ kính rất riêng không đâu có được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những ngày giao mùa ngắn ngủi ai cũng muốn tận hưởng hết cái không khí lãng mạn đặc trưng mà mùa thu mang lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dạo quanh những con phố vốn rất đẹp của Thủ đô như Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, ai cũng sẽ phải đi chậm lại để tận hưởng không gian mát lành, lãng mạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều đặc biệt của năm nay là mùa Thu ghé ngang đúng dịp Thủ đô đang trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thế nên những đặc sản của mùa Thu như gánh hàng hoa, hương cốm vòng đã vắng bóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tuy nhiên, không vì thế mà Hà Nội lại mất đi vẻ lãng mạn vốn có của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội cũng bắt đầu bước vào mùa lá vàng rụng khiến cho người ta mang nhiều cảm xúc vấn vương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây cũng là mùa đặc trưng của hoa sữa, một loài hoa rất riêng của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ánh nắng mùa Thu khong gay gắt nhưng mùa Hè, mà ngược lại rất dịu mát, phủ lên cảnh vật xung quanh một vẻ nên thơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Góc đường phố Hàng Gai thời điểm 7 giờ sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Góc phố nhỏ hàng ngày đi qua bỗng nên thơ, lãng mạn như được lấy ra từ một thước phim điện ảnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mọi người vẫn thường nói với nhau, Hà Nội vào Thu mà không ra ngoài dạo phố chính là phụ lòng đất trời. Tuy nhiên, vì Thủ đô vẫn còn giãn cách xã hội nên những con phố vắng bóng người qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vỉa hè ở Hồ Gươm thời điểm 7 giờ sáng hoàn toàn không một bóng người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều gia đình bắt đầu treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trên những con phố rợp bóng cây xanh nắng vàng len lỏi xuyên qua từng tán lá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ cảnh vật, khí trời mát lành của mùa thu còn khiến con người ai cũng bỗng trở nên dịu dàng, ngọt ngào hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nắng Thu Hà Nội vẫn luôn được trông ngóng, yêu thương dù ở vào hoàn cảnh nào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không biết từ bao giờ mùa Thu luôn là nét đặc trưng riêng khắc sâu vào lòng mỗi người dân Thủ đô, dù ở đâu đi nữa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)