Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội

Thưởng thức càphê đôi khi không chỉ là nhấm nháp cái vị nhằng nhặng đắng, hít hà mùi hương thơm nồng mà còn là cảm nhận không khí đặc trưng quanh nó nữa.

Thưởng thức càphê đôi khi không chỉ là nhấm nháp cái vị nhằng nhặng đắng, hít hà mùi hương thơm nồng mà còn là cảm nhận không khí đặc trưng quanh nó nữa.

Đối với người Việt, càphê không đơn thuần là thứ đồ uống nhanh để chống buồn ngủ, tăng hiệu quả làm việc mà được nâng lên tầm thưởng thức.

Người cầu kỳ thưởng thức cà phê ở nhà hàng sang trọng, kẻ đơn giản như tôi chỉ thích lê la mấy quán cóc ven đường. Chính là bởi càphê vỉa hè nhanh chóng, tiện lợi, rẻ tiền, bình dị nhưng cũng không kém phần tinh tế.

Người Sài Gòn nghiện càphê một cách “lộ liễu”, đến Sài Gòn nhìn đâu cũng thấy quán càphê vỉa hè với đen đá, sữa đá... phục vụ khách hàng bất kể giờ giấc.

Người Hà Nội nghiện càphê kín đáo hơn, càphê vỉa hè là những quán cóc nằm sâu trong hẻm nhỏ, hay tập hợp thành một phố với những nét đặc trưng riêng.

Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 1Một góc quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt.

Buổi sáng, ngồi trên chiếc ghế nhựa con con, nhâm nhi cốc cà phê thơm ngào ngạt, ngắm nhìn dòng người qua lại hối hả là một cảm giác tuyệt vời. Tôi thường uống càphê ở Lý Thường Kiệt, nơi được mệnh danh là thiên đường càphê ở Hà Nội.

Càphê ở đây tập trung đủ loại, từ những quán sang trọng tới những quán bình dân, trải dài gần 2 kilomet phục vụ đủ loại người: trẻ tuổi, cao niên, trí thức, lao động...

Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là dân công sở. Để giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng thì có lẽ thú nhất là đánh bạn với cốc càphê lề đường. Càphê ở Lý Thường Kiệt mang nét năng động và hiện đại, ngồi uống ở đây bao giờ cũng có cảm giác hối hả và kích thích nên vẫn thu hút nhiều người dù giá hơi "chát."

Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 2Quán càphê số 4 Lý Thường Kiệt buổi đêm, đông đúc nhưng yên tĩnh
Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 3Quán càphê số 4 Lý Thường Kiệt lúc vắng khách.

Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm một con phố càphê nổi tiếng không kém, luôn tấp nập khách là phố Hàng Hành. Dù phố Hàng Hành ngày nay đã thay đổi khá nhiều, vị càphê cũng không còn đậm chất như ngày trước nhưng vẫn thu hút nhiều người bởi cảm giác hoài cổ, thân thuộc.

Càphê Hàng Hành là nơi đối tác gặp mặt, trai gái hẹn hò, bạn bè hàn huyên, trút bầu tâm sự... Người ta uống càphê Hàng Hành như một thói quen lâu năm khó bỏ, đôi khi chẳng có lý do gì đặc biệt, cũng chẳng cần đi cùng ai, cứ một mình nhâm nhi tách càphê cho đến khi tối muộn.

Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 4Một góc quán nhỏ ở số 2A Hàng Hành.
Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 5Một góc càphê số 7 Hàng Hành.
Lang thang thưởng thức không gian càphê vỉa hè Hà Nội ảnh 6Quán cà phê số 20 Hàng Hành, nơi được rất nhiều du khách nước ngoài ưa thích.

Nếu bạn muốn ngắm nhìn một Hà Nội sôi động, hiện đại, trải nghiệm cảm giác tấp nập hối hả thì hãy ghé qua phố Lý Thường Kiệt vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn.

Còn nếu bạn muốn hoài cổ, tìm lại dáng vẻ của đất Hà Thành xưa kia thì bỏ chút thời gian đến phố Hàng Hành vào lúc chiều muộn. Thưởng thức càphê đôi khi không chỉ là nhấm nháp cái vị nhằng nhặng đắng, hít hà mùi hương thơm nồng mà còn là cảm nhận không khí đặc trưng quanh nó nữa./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục