Lãnh đạo VFF xin lỗi

Lãnh đạo VFF xin lỗi người hâm mộ sau thảm bại

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã thay mặt VFF có lời xin lỗi người hâm mộ sau thảm bại của U23 Việt Nam.

Sau trận thua tủi hổ của đội U23 ở trận tranh huy chương đồng SEA Games 26 trước Myanmar, lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có lời xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại này.

“Thất bại này là một nỗi đau của bóng đá Việt Nam. Thay mặt Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước Đoàn Thể thao Việt Nam và người hâm mộ cả nước. Chúng tôi sẽ sớm chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chỉ ra thiếu sót, báo cáo trước lãnh đạo và nhân dân nhằm sớm đưa bóng đá Việt Nam trở lại vị thế xứng đáng trên đấu trường quốc tế,” tờ Bóng đá, cơ quan ngôn luận của liên đoàn, dẫn lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Cũng trên tờ Bóng đá, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn phát biểu: “U23 Việt Nam đã kết thúc SEA Games với kết quả không được như mong muốn và không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Thay mặt U23 Việt Nam, tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực nhưng lối chơi của chúng ta trong những trận cầu quyết định không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi. Đây là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam và hy vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm xác đáng để củng cố và xây dựng đội vững chắc hơn.”

Trước đó, trong cuộc họp báo sau trận thua U23 Myanmar, huấn luyện viên Falko Goetz cũng đã có lời xin lỗi, nhưng cũng phủ nhận khả năng từ chức: " Ở SEA Games này chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ vô cùng tích cực của các cổ động viên Việt Nam, suốt từ vòng bảng cho tới vòng bán kết. Vì thế, hôm nay nếu tôi chỉ nói lời xin lỗi với họ về cái cách mà chúng tôi kết thúc trận đấu và cái cách mà chúng tôi kết thúc giải đấu thỉ như thế là chưa đủ. Tôi cảm thấy rất rất đáng tiếc vì hôm nay chúng tôi đã mang về cho các cổ động viên một kết quả như thế. Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì điều đó. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói về tương lai của tôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi đưa ra quyết định của mình.”

Thất bại trước U23 Myanmar ở trận tranh huy chương đồng đã khiến U23 Việt Nam phải rời SEA Games với hai bàn tay trắng, dù mục tiêu của đội ở giải đấu này là giành huy chương vàng.

Trước ngày lên đường, đội U23 cũng đã được bầu Đức cùng lãnh đạo Eximbank hứa thưởng 1 triệu USD (mỗi bên 500.000 USD) nếu như giành được chiếc HCV, danh hiệu mà bóng đá Việt Nam vẫn mòn mỏi chờ đợi suốt 52 năm qua.

Trên các mạng xã hội và diễn đàn thể thao, nhiều người hâm mộ đã ví thất 1-4 trước Myanmar với trận thua 0-5 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore cũng ở trận tranh huy chương đồng tại SEA Games 24 tổ chức ở Nokhon Ratchasima năm 2007, hay với thất bại tại SEA Games năm 2001 tổ chức tại Malaysia (bị loại từ vòng bảng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục