Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil

Rất nhiều nước mắt đã rơi sau khi Brazil vượt qua Chile trên chấm luân lưu 11m ở vòng 1/8 của World Cup 2014, của cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại.

Rất nhiều nước mắt đã rơi sau khi Brazil vượt qua Chile trên chấm luân lưu 11m ở vòng 1/8 của World Cup 2014.

Các cầu thủ Chile khóc vì nuối tiếc vì họ đã có một trận đấu tuyệt vời, và chỉ có thiếu may mắn mới khiến họ không thể làm nên được cuộc lật đổ lớn nhất trong lịch sử World Cup.

Hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt hậu vệ Gary Medel chắc chắn sẽ còn ám ảnh người Chile dài lâu, và rất nhiều cổ động viên của họ cũng đã rơi lệ khi đội nhà gục ngã trước cánh cổng thiên đường.

Không chỉ kẻ bại trận, cả người chiến thắng cũng không ngăn được những giọt nước mắt, mà điển hình là Neymar và người hùng, thủ môn Julio Cesar.

Cesar đã khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn sau trận, bởi màn trình diễn xuất thần của anh đã cứu Brazil khỏi một thảm họa có lẽ là nếu xảy ra thì nó còn tồi tệ hơn cả vụ Maracanazo năm 1950 (thua Uruguay và mất chức vô địch).

Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil ảnh 1Đồng đội an ủi Gary Medel và Mauricio Isla
Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil ảnh 2Cổ động viên Chile khóc nức nở giữa vòng vây của các cổ động viên Brazil
Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil ảnh 3Khuôn mặt đẫm nước mắt của Medel sẽ còn ám ảnh người Brazil rất lâu nữa
Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil ảnh 4Ngay cả người chiến thắng Neymar cũng ôm mặt khóc
Lệ rơi trên khuôn mặt các cầu thủ của cả Chile lẫn Brazil ảnh 5Thủ môn Julio Cesar mắt đỏ hoe rời sân


Video Julio Cesar khóc nức nở sau trận:

(Vietnam+)