Leicester thoát thua phút chót sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Leicester thoát thua ở phút cuối sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Mặc dù chơi thiếu người sau khi Jamie Vardy bị truất quyền thi đấu, Leicester City của Claudio Ranieri vẫn xuất sắc có được trận hòa 2-2 ở phút cuối đầy kịch tính trước West Ham.
Leicester thoát thua ở phút cuối sau màn rượt đuổi nghẹt thở ảnh 1Leonardo Ulloa gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Leicester City. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù chơi thiếu người sau khi Jamie Vardy bị truất quyền thi đấu, Leicester City của Claudio Ranieri vẫn xuất sắc có được trận hòa 2-2 ở phút cuối đầy kịch tính trước West Ham trên sân nhà ở vòng 34 Premier League.

Trận hòa này giúp Leicester City đã có trong tay 73 điểm, tạm bỏ xa Tottenham 8 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương.

Trong khi đó, với việc đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc, West Ham mới chỉ có được 53 điểm, nhiều hơn nhóm cạnh tranh suất  dự Europa League mùa sau đúng 2 điểm, trong đó có Liverpool thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở trận đấu này, Leicester City đã có sự khởi đầu thuận lợi khi Jamie Vardy ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 18.

Tuy nhiên, chính Vardy đã khiến đội chủ sân King Power rơi vào thế khó khi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 56.

Chơi thiếu người, Leicester chủ động chơi thấp để bảo toàn kết quả, nhưng điều ngược lại đã xảy ra với đội chủ nhà.

Phút 84, Andy Carroll ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho West Ham sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m.

Chỉ đúng 2 phút sau, Aaron Cresswell đưa West Ham vượt lên dẫn ngược 2-1 sau cú volley tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, đúng phút thứ 90+4, đội chủ nhà đã được hưởng penalty sau khi Carrol phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jose Leonardo Ulloa đã gỡ hòa 2-2 (phút 90+5) trong niềm vui sướng của cổ động viên nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục