Lên bản cao nhất Việt Nam chơi tết thiếu nhi

Khác với tết thiếu nhi của dân tộc Kinh chỉ trong một ngày (1/6), trẻ em Hà Nhì ở Ý Tý - Lào Cai, nơi có những bản làng vắt vẻo trên những dãy núi cao nhất Việt Nam, được ăn tết thiếu nhi tới 3 ngày (6 - 8/2). Trong những ngày này, các em không phải đi chăn trâu, lên nương làm rẫy, đi hái củi mà thỏa thích nô đùa, chơi những trò dân gian mang đậm bản sắc miền sơn cước.

Khác với tết thiếu nhi của dân tộc Kinh chỉ trong một ngày (1/6), trẻ em Hà Nhì ở Ý Tý - Lào Cai, nơi có những bản làng vắt vẻo trên những dãy núi cao nhất Việt Nam, được ăn tết thiếu nhi tới 3 ngày (6 - 8/2). Trong những ngày này, các em không phải đi chăn trâu, lên nương làm rẫy, đi hái củi mà thoả thích nô đùa, chơi những trò dân gian mang đậm bản sắc miền sơn cước.

Đó cũng là những mảng màu đối lập so với những trò chơi của trẻ em ở thành thị.Ý Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát (Lào Cai), nằm ở độ cao trên 2.500 mét, lưng tựa vào dãy núi Nhù Cù San có đỉnh cao tới 2.660 mét. Nơi ấy có những con đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng núi rồi mất hút trong ngút ngàn màu xanh cây rừng. Những vách núi sừng sững đứng giữa trời, đâu đó những thác nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống đầy kiêu hãnh. Ở đó gần như quanh năm mây mù bao phủ, rất hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời soi đủ cả ngày.

Bởi thế nhiều người gọi Ý Tý bằng cái tên "vùng đất mù sương", vùng đất của những người “không biết đi xe đạp, xe máy, ô tô”, vùng đất của những ngôi nhà Trình tường của dân tộc Hà Nhì thấp thoáng trong sương và những cô bé, cậu bé vận quần áo sặc sỡ.

Trong chuyến đi vượt đèo lên bản làng cao nhất Việt Nam ở cực Bắc để ăn tết thiếu nhi với trẻ em Hà Nhì, chúng tôi gặp một đoàn sinh viên tình nguyện đi hai ngày từ Hà Nội lên phát quà, quần áo mùa đông cho các em ở Ý Tý nhân dịp tết thiếu nhi.

Trang (sinh viên trường Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Đoàn có 30 người toàn là sinh viên, mỗi người tự chia sẻ quần áo, chăn màn hoặc xin tài trợ góp lại với nhau, thuê xe lên Ý Tý. Để chất đầy một nóc xe ôtô quần áo ấm cho các em, đoàn từ thiện của Trang phải chuẩn bị trong 5 tháng.”

Trang còn cho biết chọn điểm đến là Ý Tý trong thời điểm này cũng chính bởi các bạn sinh viên trong đoàn muốn tìm đến bản làng được coi là cao nhất Việt Nam và tìm hiểu văn hoá dân tộc Hà Nhì ở vùng núi Tây Bắc đất nước. Đặc biệt trùng dịp các bản ở Ý Tý đang diễn ra 3 ngày tết thiếu nhi nên chuyến lên núi trao quà, áo ấm cho trẻ em Hà Nhì của đoàn càng thêm ý nghĩa.

(Cẩm Thơ/Vietnam+)

Đoàn sinh viên từ thiện phải vác từng bì quần áo 3km đường dốc để lên được đến các bản vì núi cao, sương mù xe ô tô không lên được. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Những bao tải quần áo ấm, bánh kẹo dành tặng trẻ em Hà Nhì trong ngày tết thiếu nhi chất đầy trong khoảnh sân rộng Uỷ ban xã. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Trang, một thành viên trong đoàn từ thiện cho biết: hầu như các em thiếu nhi ở Ý Tý đều được nhận đủ quần áo ấm trong ngày tết thiếu nhi mùa đông năm nay. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Trẻ em Ý Tý có thêm niềm vui tết thiếu nhi năm nay bởi các em ngoài được tặng quần áo ấm còn được đoàn từ thiện tổ chức dạy vẽ tranh, vệ sinh y tế. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Hiếm khi được đón đoàn từ thiện ở miền xuôi lên tặng quà trong dịp tết thiếu nhi nên trẻ em ở Ý Tý rất háo hức tập trung từ sáng sớm để nhận quà. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Trong 3 ngày tết thiếu nhi trẻ em trong bản tập trung ở những khoảnh đất rộng giữa làng cùng chơi các trò dân gian mang đặc trưng ở miền núi như trò chọi con quay (gụ), trò nhảy dây, đu quay…từ sáng đến tối mịt bởi mỗi năm các em chỉ có một cơ hội được chơi thoả thích thế này. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Trên một khu đất khác rất đông trẻ em nữ chơi trò nhảy dây. Chơi trò này nếu không quen không thể nào chơi được vì dây được làm bằng ngọn tre nhỏ, quật nhanh nếu nhảy không qua sẽ bị quất vào chân sưng tấy không đi được. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Ở vùng cao heo hút Ý Tý nổi tiếng là vùng đất “không biết đi xe đạp, xe máy, ô tô” nên trẻ em ở đây trong những ngày này được bố mẹ làm cho những chiếc xe đạp bằng thân tre trên rừng gần giống mô hình xe đạp mà trẻ em ở miền xuôi vẫn đi. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Lên một bản khác thuộc Ý Tý , trẻ em ở đây còn làm mô hình xe đạp độc đáo hơn với hai bánh không cân nhau về chiều cao vậy mà các em vẫn phi xe vững vàng bay từ đỉnh đồi xuống. (Ảnh: Cẩm Thơ/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục