Liga - Premier League: Cuộc chiến đã bắt đầu...

Barcelona đánh bại Manchester United tại Champions League, Real Madrid công khai những cuộc săn người từ chính nước Anh, liệu đó đã phải là những dấu hiệu cho thấy một cuộc bành trướng mới từ Liga?

Barcelona đánh bại Manchester United tại Champions League, Real Madrid công khai những cuộc săn người từ chính nước Anh, liệu đó đã phải là những dấu hiệu cho thấy một cuộc bành trướng mới từ Liga?
 
Nếu đúng như vậy, người hâm mộ sẽ có lý do để chờ đợi câu trả lời từ Premiership. Những ông chủ giàu có trên xứ sương mù sẽ không dễ để cán cân quyền lực bỗng nghiêng về phía khác. Nhất là sau những gì họ đã tạo nên.
 
Barca vẫn rất mạnh, và Real của Perez cũng sẽ cực kỳ đáng gờm trong mùa tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Giờ đây, thành Manchester đang phải lo sốt vó khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục lì lợm với những sự liên hệ cùng Cristiano Ronaldo. Nếu Bernabeu đón cả Kaka và Ronaldo về trong mùa hè này, chuyện gì sẽ xảy ra?
 
Trước hết, đó sẽ là một đòn mạnh giáng vào niềm tự hào của người Anh. Thứ 2, điều này sẽ đồng nghĩa với một chu kỳ mới của bóng đá châu Âu, thời điểm mà những ngôi sao lớn nhất hành tinh đều muốn tới xứ đấu bò. Và cuối cùng, người ta sẽ phải đặt câu hỏi về sự thống trị của Premiership trong suốt những năm qua. Liệu một giải đấu bị mất những ngôi sao đáng xem nhất có còn là giải đấu hấp dẫn nhất?

Hãy để người Ý trả lời câu hỏi đó. Còn nếu như cần một dấu hiệu để công nhận sự trở lại từ Liga, hãy hỏi Barca. Chiếc Cúp ở Rome chẳng phải đã nói lên điều đó hay sao?
 
Trong gần 1 thập kỷ qua, Tây Ban Nha đã mất không ít những ngôi sao về tay người Anh. Nhưng bây giờ, có vẻ như gió đang đổi chiều. Từ Manchester, Robinho đã đánh tiếng muốn về Tây Ban Nha. Real không chỉ theo đuổi Ronaldo, mà còn cả Fabregas, thậm chí... Wenger. Nou Camp gây sức ép với Liverpool về Javier Mascherano. Và Chelsea cũng đang yếu thế trong việc giành chữ ký David Villa.
 
Vấn đề không chỉ là tiền, ngay cả khi rất nhiều nguồn tin đã đánh giá thấp nguồn tài chính sẽ đổ vào thị trường mùa hè này của tứ đại gia của Premiership. Dường như đang hình thành một xu thế “nguy hiểm” đối với những nhà tài phiệt đã và đang đổ tiền vào giải Ngoại hạng: Sự rủi ro tăng cao! Thực tế, trong cơn bão khủng hoảng tài chính, đầu tư vào bóng đá đã không còn quá hiệu quả và tạo nên những vụ mùa bội thu nữa.
 
Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, chính sách “gia đình trị” từ các ông lớn như Real hay Barca lại đảm bảo được tính ổn định về ngân sách. Chưa hết, sau khi Tây Ban Nha lên ngôi Vua năm 2008 và Barca thống trị Champions League, các cầu thủ lớn cũng sẽ hướng tới đó với sự khát khao có tính cá nhân.
 
Tất cả những điều đó đã giúp Tây Ban Nha nổi lên như một đối thủ đáng gớm với người Anh sau mùa bóng vừa qua. Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng cho các thành công của Liga trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.
 
Và câu trả lời của Premiership?
 
Đã qua rồi cái thời Chelsea của Abramovich phá giá thị trường. Manchester United đã ngừng săn hàng khủng, Liverpool đang hướng tới sự ổn định từ những gì sẵn có, và Arsenal thì chưa từng là ông kẹ trên thị trường chuyển nhượng. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Premiership đang thiếu tiền.
 
Nhưng ở một khía cạnh khác, trong bối cảnh Barca và Real đang lăm le “hút máu” khắp châu Âu, vị thế của người Anh sẽ bị lung lay một khi họ không có câu trả lời thỏa đáng. Man City của người Ảrập vẫn đang điên cuồng săn đuổi những món hàng chất lượng, nhưng thật tiếc, họ lại chưa bao giờ được xem là biểu tượng của nước Anh.
 
Sau khi có Kaka, Tây Ban Nha đang tiếp cận mọi mục tiêu với chiến thuật “thừa thắng xông lên”. Bayern có thể mất Ribery, Inter cũng có thể mất Ibra, đó chỉ là một hệ quả tất yếu. Nhưng nếu Manchester United để mất Ronaldo? Đó sẽ là một đòn trừng phạt từ Liga, một chiến thắng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đòi lại thế thống trị mà người Anh đã tạo ra. Ngay cả khi CR7 không rời Old Trafford, thì những sự kháng cự yếu ớt từ Quỷ đỏ cũng đã có thể khiến Perez nở nụ cười ngạo nghễ.
 
Từ Merseyside, Benitez đang nổi điên với nguồn ngân sách hạn hẹp từ những ông chủ Mỹ. Ferguson không thể tự biến mình thành trò cười, nếu tiếp tục dọa đưa Real ra FIFA. Arsenal vẫn chưa trả nợ xong. Còn Ancelotti vẫn chưa có thông báo nào cụ thể về các kế hoạch ở Chelsea.
 
Nhưng không vì thế mà nước Anh không có câu trả lời, Chelsea đã đưa Sergio Aguero vào tầm ngắm với giá chuyển nhượng 45 triệu euro.
 
Cuộc chiến đã bắt đầu.../.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục