Lính Mỹ đã nã hàng trăm viên đạn vào thi thể Bin Laden

Lực lượng SEAL đã nã hàng trăm viên đạn vào thủ lĩnh Al Qaeda và đó là lý do bức ảnh thi thể của Bin Laden không bao giờ được công khai cho dư luận.
Lính Mỹ đã nã hàng trăm viên đạn vào thi thể Bin Laden ảnh 1Ngôi nhà ở Abbottabad, nơi đặc nhiệm Mỹ đột kích để tiêu diệt Bin Laden (Nguồn: AFP)

Một báo cáo về chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden vừa được công bố cho biết lực lượng SEAL đã nã hàng trăm viên đạn vào thủ lĩnh Al Qaeda. Đó có thể là lý do bức ảnh thi thể của Bin Laden không bao giờ được công khai cho dư luận.

Báo cáo do Sofrep, trang web chuyên về các chiến dịch của những lực lượng đặc nhiệm Mỹ công bố, dẫn các nguồn tin giấu tên từ lực lượng biệt kích hải quân SEAL.

Theo nguồn tin, các hình ảnh này rất kinh hoàng, vì trái với các báo cáo từ những quan chức tham gia vào chiến dịch, lính Mỹ đã bắn hàng trăm viên nữa vào thi thể Bin Laden sau khi đã bắn chết ông này.

Trong cuốn sách “No Easy Day,” Matt Bissonnette, một thành viên trong đội SEAL sáu người đã tham gia cuộc tiêu diệt Bin Laden, nói rằng anh này và một thành viên khác đã nã vài viên đạn nữa để đảm bảo Bin Laden đã chết. Nhưng các nguồn tin nói trên tiết lộ với Sofrep rằng số đạn không chỉ có thế.

Các tin tức ban đầu nói Bin Laden bị bắn chết chỉ sau hai phát súng. Nhưng các báo cáo sau đó đã tăng số viên đạn nã vào người ông. 

Tuy nhiên, theo Sofrep thì việc “hơn một trăm viên” được xả vào một thi thể đã chết, là cảnh tượng rất khó chấp nhận. Sofrep nói hành động đó vi phạm luật về chiến tranh trên bộ và là lời cảnh báo về khuynh hướng bạo lực dã man đang gia tăng trong các lực lượng Mỹ. 

Trước đó trên mạng từng lan truyền các đoạn băng quay cảnh lính Mỹ đốt xác và đi tiểu vào thi thể những binh lính đối địch.

Tiết lộ mới của Sofrep có thể là nguyên nhân khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama không bao giờ công khai hình ảnh thi thể Bin Laden. 

Judicial Watch, một nhóm dân sự bảo thủ, đã kiện chính quyền Mỹ để đòi quyền tiếp cận các bức ảnh này hồi năm ngoái. Họ đưa ra lý do là “không có liên hệ rõ ràng” giữa việc bảo mật thông tin tình báo của chính quyền và việc công khai những hình ảnh về tang lễ hay việc chuẩn bị cho tang lễ ngoài biển của Bin Laden. 

Sau đó, một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) không có trách nhiệm phải công bố các bức ảnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục