Liverpool sẽ hối hận khi để thủ quân Steven Gerrard ra đi?

Ngày đầu tiên của năm 2015 đã diễn ra không lấy gì làm tốt đẹp với Liverpool, khi người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đã chính thức lên tiếng sẽ rời sân Anfield.
Liverpool sẽ hối hận khi để thủ quân Steven Gerrard ra đi? ảnh 1Steven Gerrard đã quyết định rời Liverpool. (Nguồn: Getty Images)

Ngày đầu tiên của năm 2015 đã diễn ra không lấy gì làm tốt đẹp đối với các cổ động viên của đội bóng thành phố cảng Liverpool, khi người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đã chính thức lên tiếng rằng sẽ rời sân Anfield vào cuối mùa giải. Nên hiểu quyết định của Gerrard theo cách như thế nào?

Các cổ động viên Liverpool trên khắp các diễn đàn đã liên tục chỉ trích chiến lược gia người Bắc Ireland sau sự việc này. Brendan Rodgers sau gần 3 năm dẫn dắt đội chủ sân Anfield đã lần lượt tiễn khỏi Liverpool hai đội phó là Pepe Reina và Daniel Agger.

Những chiến quả nhất định ở mùa giải trước đã khiến làn sóng chỉ trích Rodgers vơi bớt đi phần nào, nhưng hiện tại khi người hùng số một Steven Gerrard dứt áo ra đi. Mọi chuyện có thể sẽ không bao giờ lắng xuống được nữa.

Cả Reina và Agger đều đã bị đẩy đi vì lý do chuyên môn khi Rodgers cho rằng những cái tên mà ông đã mang về Anfield sẽ khỏa lấp được vai trò của cả hai. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, những quyết định đó đã hoàn toàn được chứng minh là sai lầm khi Simon Mignolet và Dejan Lovren đang thi đấu với phong độ cực kỳ tệ hại. Thậm chí có tin cho rằng thủ môn người Bỉ còn sẵn sàng ra đi ngay trong tháng 1.

Chính sự sai lầm trong những quyết định này khiến sự ra đi của Steven Gerrard càng trở thành một nỗi lo đối với các cổ động viên Liverpool. Trong mùa giải này, Rodgers gặp rất nhiều khó khăn trong việc xoay chuyển các phương án chiến thuật, nguyên nhân đầu tiên tất nhiên là việc Luis Suarez rời đi, nguyên nhân thứ hai chính là việc Steven Gerrard đã bị bắt bài ở vị trí tiền vệ thi đấu ở phía trên hàng phòng ngự.

Liverpool hiện tại không thể bước đi bằng cách chơi như vậy được nữa, Gerrard thậm chí đã có lúc phải trở lại vị trí tiền vệ tấn công để gánh toàn bộ hàng tiền vệ The Kop trước khi trở lại vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 như hiện tại.

Ma trận chiến thuật của Brendan Rodgers yêu cầu một tiền vệ có sức khỏe lẫn sự dẻo dai, Gerrard ở độ tuổi 34 đơn giản là không thể đáp ứng nổi yêu cầu đó, chính vì vậy Gerrard phải ra đi.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu giai đoạn 2 của mùa giải Liverpool vẫn không thể chơi tốt lên, thậm chí, tệ đi và Rodgers có thể sẽ không còn ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng? Việc mất cùng một lúc cả huấn luyện viên trưởng lẫn đội trưởng chỉ sau một mùa giải có lẽ không nằm trong tính toán của bất kỳ một cổ động viên Liverpool nào. Đến lúc đó, việc Gerrard ra đi chắc chắn sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối đủ lớn để ám ảnh lên toàn bộ nửa đỏ Merseyside.

Trên phương diện tình cảm, Steven Gerrard không đơn thuần là một đội trưởng, tiền vệ sinh năm 1980 còn là hình ảnh phản chiếu của tinh thần cũng như toàn bộ lịch sử Liverpool, là niềm cảm hứng bất tận cho quá nhiều thế hệ cổ động viên Liverpool ở thời điểm hiện tại.

Những giây phút kỳ diệu như Istanbul 2005 hay trận chung kết cúp FA 2006 sẽ vĩnh viễn không còn được tạo ra từ đôi chân của số 8 huyền thoại, và đi cùng với đó màu đỏ của Liverpool sẽ không bao giờ có thể như xưa được nữa.

Cuộc chia ly này sẽ không chỉ tạo ra những tiếc nuối vô bờ nơi các cổ động viên mà còn khiến Gerrard cũng như Liverpool không thể sánh ngang với kình địch Manchester United, khi những Ryan Giggs hay Paul Scholes đã dành trọn vẹn toàn bộ sự nghiệp trong màu áo Quỷ đỏ.

Sự thật luôn khắc nghệt. Gerrard đã từ giã đội tuyển Anh hồi đầu mùa để tập trung cống hiến cho Liverpool rồi cuối năm lại ra đi. Bao lâu nữa Liverpool mới tìm được một người đội trưởng như Gerrard? Có lẽ không bao giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục