"Lỗ cả trăm triệu cũng phải bán cá vàng cho ông Công ông Táo về trời"

Ngày 31/1, ai ai cũng mong muốn có thể nhanh chóng chọn mua được cá để đưa ông công ông táo về trời trọng dịp lễ rất quan trọng đối với người dân Việt Nam.

Ngày 31/1, một ngày trước lễ ông Công ông Táo, không khí mua bán tại chợ cá Yên Sở diễn ra hối hả, tấp nập hơn thường lệ. Ai ai cũng mong muốn có thể nhanh chóng chọn mua được cá để đưa ông Công ông Táo về trời trọng dịp lễ rất quan trọng đối với người dân Việt Nam.

Giá cá năm nay so với mọi năm không chênh lệch quá nhiều, giá bán buôn vẫn ở mức khoảng 90 ngàn đồng/kg. Thông thường một dịp lễ như thế này, một hộ buôn bán được khoảng 2 tấn cá cho người dân và những thương lái từ nhiều nơi khác đổ về.

Đối với nhiều người bán, dù bỏ vốn rất lớn và từng có những năm chịu thua lỗ cả trăm triệu đồng, nhưng vào dịp lễ thì lời lãi có lẽ lại không phải là mối quan tâm duy nhất. Bán cá trong dịp ông Công ông Táo quan trọng hơn với họ, còn là niềm vui khi được phục vụ khách hàng, cũng là một cách riêng để tận hưởng không khí ngày lễ.

"Lỗ cả trăm triệu cũng phải bán cá vàng cho ông Công ông Táo về trời" ảnh 1Không khí mua bán tại chợ cá Yên sở diễn ra hối hả, tấp nập. (Ảnh: Tùng Lâm/Vietnam+)
(Vietnam+)