Loạn thần vì rượu vô cớ giết chết cả vợ và hai con

Thông tin mới nhất, buổi sáng cùng ngày khi vụ thảm sát tại Phú Xuyên diễn ra, thủ phạm đã được chuẩn đoán bị loạn thần do rượu.
Như Vietnam+ đã đưa tin, chiều 16/8 vừa qua, tại Phú Xuyên, Hà Nội đã xảy ra một vụ trọng án khi Vũ Văn Thành dùng dao nhọn đâm chết vợ và 2 con ruột sau đó tự sát.

Hơn 1 ngày sau cái chết thương tâm của 3 mẹ con chị Vũ Thị Thủy, những người dân khu phố Sổ, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng. Căn nhà nhỏ nép mình bên đường ồn ào hơn ngày thường bởi anh em, họ hàng, bạn bè từ khắp nơi kéo đến thắp vài nén tâm hương cho 3 mẹ con chị. Chẳng ai tin được sự việc đã xảy ra chiều 16/8 vừa qua.

Chưa hết vẻ bàng hoảng, anh Vũ Văn Phú, em ruột của nạn nhân Vũ Thị Thủy nức nở:  “Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin cả chị và 2 cháu không còn nữa. Trên đường đưa chị đi cấp cứu, chị tôi vẫn còn tỉnh táo và kêu đau. Nhưng cuối cùng vẫn không qua được.”

Đau đớn hơn, theo lời kể của bà Ngô Thị Thanh, hàng xóm của chị Thủy, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16/8, trong khi đang ăn cơm, bà nghe những tiếng la hét, kêu cứu thất thanh từ nhà bên cạnh vọng sang. Chạy sang, mọi người thấy cửa khóa trái, nhìn qua lỗ thông gió vào bên trong thì thấy Vũ Công Thành đang cầm dao đâm gục vợ và con trai lớn là cháu Vũ Chí Công. Máu chảy lênh láng khắp căn nhà nhỏ. Riêng cháu Vũ Ngọc Ánh lúc ấy cuống cuồng tìm khóa mở cửa, thì bị người bố mất nhân tính dùng dao đâm từ sau lưng.

“Chuyện xảy ra quá nhanh lại trong phòng kín nên chúng tôi chẳng thể làm gì lúc ấy được,” bà Thanh đau xót.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Vũ Thị Thủy là con thứ tư trong gia đình có 7 anh chị em. Cuộc sống vợ chồng của chị chủ yếu dựa vào vài sào ruộng khoán và chiếc xe ba gác chạy hàng thuê của Thành. Ngày ngày, ngoài đồng áng, chị Thủy tranh thủ bán thêm hoa tươi ngoài chợ để có thêm đồng ra đồng vào.

Trái lại, Thành không những không tu chí làm ăn, cáng đáng vợ con mà lại lao vào men rượu. Những cơn say của Thành ngày càng đều đặn và triền miên hơn. Đáng chú ý, theo lời kể của những người hàng xóm, khoảng 1 tháng trở lại đây, Thành bắt đầu có những biểu hiện lạ sau những lần uống rượu. Đêm 15/8 [trước khi vụ thảm sát xảy ra 1 ngày – PV], Thành còn hô hoán, nhảy lên tủ ngồi, miệng thì liên hồi lảm nhảm.

Quá lo lắng, sáng 16/8, chị Thủy vẫn đưa Thành đi khám bệnh. Tại đây, Thành được chuẩn đoán Thành mắc bệnh hoang tưởng, loạn thần nhẹ do uống quá nhiều rượu và kê đơn thuốc cho Thành dùng trông nửa tháng.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, khi còn chưa dùng được viên thuốc nào, Thành đã dùng dao thảm sát vợ con ngay trong ngôi nhà của mình.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ. Vietnam+ sẽ cập nhật đến bạn đọc những diễn biến mới nhất của sự việc trên./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục