Loay hoay trong sương sớm tìm đường đến công sở

Mưa nhỏ và sương mù xuất hiện bất ngờ sáng nay tại Hà Nội đã khiến nhiều công chức loay hoay trong việc tìm đường đến công sở.
Anh Nguyễn Minh Thống (Xa La, Hà Đông) sáng nay đã phải đi làm thật sớm vì nghe dự báo thời tiết sáng nay có mưa và sương mù. Mặc dù vậy, loay hoay trên đường, mãi đến 8 giờ 30, anh Thống mới thoát khỏi vòng vây người trên tuyến đường đến cơ quan.

Thở phảo vì cởi được chiếc áo mưa sũng nước, anh Thống bảo, hiếm hôm nào anh phải mất gần 2 tiếng đồng hồ cho đoạn đường gần chục cây số đến chỗ làm.

“Thoát khỏi tuyến Nguyễn Trãi đã đủ mệt phờ người, nhất là những đoạn giao cắt với tuyến phố khác. Trời thì rét, sương mù giăng mờ cả kính. May mà đến cơ quan kịp giờ làm việc,” anh Thống ngao ngán lắc đầu.
 
Không may mắn như anh Thống, chị Nguyễn Thúy Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng nay vất vả vượt biển người vẫn phải chịu cảnh đi làm muộn.

Như thường lệ, chị vẫn đi làm từ lúc 6 giờ 30 để tới cơ quan, nhưng hôm nay, trên các tuyến đường dòng người chen chân nhau nhích từng bước. Tất cả các ngõ, phố, dòng người ken cứng đứng “chôn chân” trên trục đường Kim Mã.

Phát hoảng vì cảnh tượng ôtô dàn hàng chắn hết đường đi, chị quay đầu xe về phố Đội Cấn với hy vọng đến cơ quan đúng giờ. Nhưng chỉ đi được một lát, chị lại “đụng” dòng người ùn ùn kéo nhau “chờ” trước ngã tư Lê Hồng Phong.

“Mưa không lớn, nhưng đứng giữa đường mãi cũng tê cóng cả người. Sốt ruột nhất là càng lúc giờ làm càng đến gần,” chị Trang chán nản.

Lớp ngóp mãi, chị Trang mới đến được cơ quan trên phố Tăng Bạt Hổ. Phải cái, chỗ chị “điểm danh” gắt gao vô cùng. Năn nỉ hết lời, anh bảo vệ vẫn lắc đầu quầy quậy.

“Tháng này thế là mất toi 1 ngày đến muộn. Thời tiết cứ thế này, có khi mình phải đi làm từ mờ sớm may ra mới tránh được tắc đường,” chị Trang than thở.

Theo ghi nhận của Vietnam+, do trời mưa bất ngờ, nên sáng nay, nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội đã rơi vào cảnh ùn tắc ùn cục bộ. Phố Định Công đoạn giao cắt với Giải Phóng ngay từ hơn 7 giờ đã kẹt cứng người. Dòng phương tiện nhích từng centimet, bấm còi inh ỏi. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua Linh Đàm cũng rơi vào cảnh tương tự.

Đặc biệt, các ngã tư lớn qua các điểm giao thông lớn như Đại Cồ Việt, Ngã Sáu Ô Chợ Dừa, nút giao thông Cầu Giấy, Đại Mỗ… sự xung đột giao thông lên đến đỉnh điểm. Nhiều phương tiện do nóng lòng đã leo lên cả vỉa hè để đi.

Cho đến 8 giờ sáng, trên các cầu vượt như Giải Phóng, Ngã Tư Sở… hàng đoàn dài phương tiện vẫn nối đuôi nhau nhích dần về phía trước.

Không những phải trân mình dưới mưa, người tham gia giao thông sáng nay còn gặp rất nhiều khó khăn do sương mù đột nhiên xuất hiện.

Anh Bùi Thế Hùng, cán bộ Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã lâm vào cảnh khóc dở mếu dở vì không sao tìm cách thoát ra khỏi dòng người. Anh kể: “Mọi lần, lái ôtô đi làm chỉ mất cùng lắm 30 phút. Nhưng sáng nay, đã gần 1 tiếng mà tôi mới đi được nửa quãng đường.”

Anh bảo, sương mù khiến cho tầm nhìn của lái xe giảm xuống rất nhiều. Đấy là chưa kể, hai bên kính chiếu hậu mờ tịt, nên rất khó quan sát dòng phương tiện phía sau đang đổ tới. Vì vậy, anh phải đi rất chậm để tránh va quệt.

Vất vả trên các tuyến đường để phân luồng giao thông là các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Họ phải đứng giữa dòng dường, dưới mưa để điều tiết cho các phương tiện lưu thông và tránh xung đột gây ùn tắc cục bộ.

Thượng sĩ Phùng Bá Việt, đội giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội sáng nay cũng được một phen toát mồ hôi vì phân làn. Tại nút giao thông Khuất Duy Tiến, các phương tiện chen chân nhau đứng dài trên dọc đường. Phương tiện nào cũng cố nhanh chân thoát khỏi  cảnh tác đường cục bộ kéo dài.

“Sáng nay có thêm mưa nhỏ cùng với sương mù nên các phương tiện đi rất chậm, dòng người cứ nối nhau đổ về trong một thời gian ngắn nên gây cảnh ùn tắc. Chúng tối vẫn đang túc trực để phân làn,” thượng sĩ Việt chia sẻ.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, các tuyến đường đã giảm được ùn tắc và lưu thông bình thường. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục