Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa lọc cọc vẫn vang vọng khắp các phum, sóc như một biểu tượng kiêu hãnh của văn hóa bản địa vùng Bảy Núi An Giang.

Khác với vẻ hào nhoáng của xe ngựa ở các vùng miền khác, xe ngựa Bảy Núi khá đơn sơ, mộc mạc, cả bánh xe cũng làm bằng gỗ. Nhiều người hay gọi là “cỗ xe độc mã”, vì chỉ có một con ngựa kéo xe. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khác với vẻ hào nhoáng của xe ngựa ở các vùng miền khác, xe ngựa Bảy Núi khá đơn sơ, mộc mạc, cả bánh xe cũng làm bằng gỗ. Nhiều người hay gọi là “cỗ xe độc mã”, vì chỉ có một con ngựa kéo xe. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Anh Nonh Oanh Nô - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Anh Nonh Oanh Nô - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Xem thêm