Lội bùn tình nguyện tiếp sức mùa thi

Xắn quần cao tới gối, Mơ lội giữa đám bùn đang sình lên sau mưa. Nhiệm vụ của Mơ là hướng dẫn thí sinh và phân luồng giao thông.

Gấp làm tư chiếc bản đồ Hà Nội đã rách tả tơi, Hoàng cẩn thận cho vào cặp sách. Hoàng bảo, hết chiều nay là em cũng sẽ về quê vì đã hết đợt làm tiếp sức mùa thi. Đi về, phải mang theo tấm bản đồ chỉ đường đã "ngồi" cùng em mấy ngày qua để làm kỷ niệm cho đỡ… nhớ.

Trời mưa thì mặc trời mưa…

Đêm trước, chiếc xe tải chở đất nào đó đã làm đổ ra đường khu cầu Diễn. Cả đêm mưa to khiến cho con đường đầy ổ gà nham nhở những hố bùn. Cô sinh viên tên Mơ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) xắn quần cao gần đến gối, bì bõm lội giữa đám bùn đất đang sình lên sau trận mưa đêm ngày 3/7. Nhiệm vụ của Mơ là đứng chốt điểm trường cầu Diễn. Mưa tầm tã. Chiếc áo mưa mỏng đã rách tả tơi.

Cũng như nhiều sinh viên năm thứ 2 khác, vừa nghỉ hè, Mơ đã quyết định xin đi tình nguyện, vừa để có thêm kinh nghiệm xã hội, vừa như một cách tri ân những lớp “chiến sĩ áo xanh” đã giúp em trong lần đầu tiên chập chững lên Hà Nội mùa thi trước.

Để có thể trở thành một thanh niên sinh viên tình nguyện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, Mơ phải vượt qua rất nhiều bạn trong trường như đăng ký thủ tục với Đoàn trường, trả lời phỏng vấn và được tập huấn nghiệp vụ năm ngày cho có thêm kinh nghiệm.

Dáng người nhỏ bé, nhưng rất hoạt bát, Mơ đứng dưới lòng đường, đội mưa, tay thoăn thoắt giăng sợi dây dài trên một đoạn đường khá xa của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội để phân luồng giao thông.

Mơ tâm sự: "Mình chỉ cố gắng đóng góp chút công sức làm sao cho kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ. Cũng như hai năm trước lên thi, hình ảnh mấy anh chị tình nguyện tận tình chỉ dẫn cho mình từ chỗ ăn, ở đã in đậm trong tâm trí mình nên cố gắng bằng được xin đi".

Nguyễn Huy Thành, sinh viên của Đại học Bách Khoa lại tìm đến tình nguyện như là thời gian thử sức chịu đựng của mình. "Hàng ngày em phải thức dậy từ 5 giờ sáng, tối mịt mới được về, đi đi lại lại cả ngày đau nhừ chân. Nhưng bù lại, em thấy vui vì nhiều phụ huynh và học sinh đã nhận được sự giúp sức của mình cho kỳ thi đại học quan trọng này", Huy chia sẻ.

Không phải sinh viên nào cũng có cơ hội được đi tiếp sức mùa thi. Với Đại học Luật Hà Nội, phải qua 2 vòng phỏng vấn. Với Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, ứng viên ngoài việc phải có ít nhất 2 lần hiến máu nhân đạo, phải vượt qua “thử thách” bằng cách hoàn thành tốt một công việc được giao.

Mãi là hình ảnh đẹp

Rất nhiều phụ huynh và học sinh ngoại tỉnh lần đầu lên Hà Nội dự thi, nhưng hình ảnh những chiếc áo xanh đã in đậm trong trí nhớ.

Anh Trần Trọng Bính ở Hải Dương cho con lên thi, tới bến xe hỏi han địa điểm thi cử cho con thì gặp được hội sinh viên tình nguyện đồng hương giúp đỡ bố con đến chỗ trọ. Anh Bính tâm sự: "Không có các bạn thì hai bố con cũng không biết xoay sở như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi lên Hà Nội nên mọi thứ đều bỡ ngỡ”.

Không dừng ở chỉ đường, sinh viên tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử từ ngày lều chõng lai kinh ứng thí tới khi các em dứt nét bút cuối cùng hoàn tất kỳ thi.

Tại trường Đại học Luật Hà Nội, trong khi các thí sinh đang miệt mài với bút nghiên thì bên ngoài, các sinh viên tình nguyện cặm cụi ngồi trông giữ đồ cho các em. Mỗi thí sinh khi vào thi đều chỉ mang các vật dụng cần thiết như bút, thẻ dự thi… Tất cả các đồ đạc khác các em yên tâm gửi lại cho anh chị sinh viên tình nguyện. Mỗi em khi gửi đồ đều có phiếu ghi rõ họ tên, số báo danh, phòng thi… để không nhầm lẫn.

Cách đó một đoạn đường, những “chiến sĩ áo xanh” của Đại học Ngoại Thương và Học viện Ngoại giao cũng tích cực chuẩn bị cho việc dẹp đường đón sĩ tử hoàn tất môn thi cuối cùng. Một “dải phân cách xanh” được thiết lập dọc tuyến đường Chùa Láng, xuyên suốt từ Học viện Ngoại giao tới Đại học Ngoại thương.

Tại địa điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, gần hết giờ thi môn Lý. Các bạn sinh viên tình nguyện của trường Đại học Bách Khoa đứng thành hai hàng vỗ tay chào đón và chúc mừng các em đã hoàn thành bài thi. Lý giải cho điều này, ban Đinh Văn Chiến nói: "Bọn mình làm thế để giúp các em đỡ căng thẳng và yên tâm hơn với kết quả bài thi của mình. Hơn nữa, những tràng vỗ tay ấy như là những lời chào mừng và hi vọng các bạn sẽ là những tân sinh viên của trường Bách Khoa trong năm học tới".

Kết thúc buổi thi môn Văn, một bà mẹ lạc con khóc nức nở trước cổng chính của Đại học Sư phạm I Hà Nội. Chị tên Thu, quê ở Hà Nam. Sáng nay, chị đưa con đến trường rồi quay về nhà người quen ở phố Hoàng Quốc Việt. Trưa  chị ra đón con, nhưng không thấy. Đội sinh viên tình nguyện đã kịp thời có mặt, vừa an ủi để chị yên lòng, vừa tích cực tìm kiếm. Đôi mắt người mẹ bừng sáng khi thấy cậu sinh viên áo xanh tên Thành dẫn đứa con thân yêu về phía mình. Thì ra, con đợi ở cổng phụ, còn mẹ lại ngồi cổng chính nên không nhìn thấy nhau.

Một hình ảnh đẹp khác mà sẽ còn rất nhiều người nhớ khi kỳ thi năm nay kết thúc khi trưa nay, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi đại học, đội thanh niên tình nguyện trước cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tay găng, tay túi nhặt rác trên đường. Đó cũng là công việc cuối cùng của họ mùa thi năm nay, một công việc không có trong kế hoạch.

Đồng hành cùng sĩ tử suốt chặng đường, họ đã góp phần không nhỏ để kỳ thi diễn ra suôn sẻ./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục