Louis Van Gaal đang quá lạc quan vào hàng công của Quỷ đỏ?

Huấn luyện viên Louis Van Gaal khẳng định Man United… không cần mua thêm tiền đạo. Dường như nhà cầm quân người Hà Lan đang quá lạc quan vào hàng công của Quỷ đỏ?
Louis Van Gaal đang quá lạc quan vào hàng công của Quỷ đỏ? ảnh 1Huấn luyện viên Louis Van Gaal của M.U (Nguồn: AFP)

Kết thúc trận hòa đáng thất vọng trước Newcastle, huấn luyện viên Louis Van Gaal khẳng định Manchester United (M.U)… không cần mua thêm tiền đạo. Dường như nhà cầm quân người Hà Lan đang quá lạc quan vào hàng công của Quỷ đỏ?

Những cổ động viên của Quỷ đỏ cho dù lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trọng tài Craig Pawson vì từ chối bàn thắng hợp lệ của Wayne Rooney vào đầu hiệp 1 nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cách tấn công của M.U không hoàn thiện và Quỷ đỏ khó có thể xứng đáng với chiến thắng. Rooney hoàn toàn cô độc trên hàng công với Memphis Depay và Adnan Januzaj ở hai biên.

Về lý thuyết, Juan Mata sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho Rooney khi chơi ngay sau hàng công trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại được bố trí chơi lùi sâu xuống khu trung tuyến để hỗ trợ bộ đội tân binh Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin.

Rooney vì thế đói bóng sau tình huống sút tung lưới thủ môn Tim Krul khi hai vệ tinh là Depay và Januzaj hoàn toàn vô hại với những pha xử lý rườm rà không hiệu quả, đồng thời các tiền vệ phòng ngự của đội khách đã nhanh chóng bịt vào khoảng trống mênh mông sau lưng tiền đạo người Anh.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà một số cổ động viên lại nhớ… Robin Van Persie vào lúc này, trung phong người Hà Lan đã quá quen với tình cảnh độc lập tác chiến trên hàng công, và sẽ là người tạo ra sự khác biệt trong thế trận như ở cuộc đấu với Newcastle vừa rồi. Quan trọng nhất, nếu có Van Persie, Rooney hoàn toàn có thể thoải mái làm điều mình muốn nhất ở trên sân, đó là… chạy.

Có Van Persie, Rooney sẽ chạy và tạo ra những khoảng trống để trung phong người Hà Lan tận dụng và ghi bàn. Đó đã là công thức tấn công của Quỷ đỏ trong suốt 3 mùa mà cựu tiền đạo của Arsenal có mặt tại Old Trafford. Giờ không có Persie, Rooney vẫn chạy nhưng… chẳng để làm gì.

Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, các tin đồn về việc M.U mua thêm tiền đạo bùng nổ. Từ Sadio Mane cho đến Gareth Bale, Thomas Muller và thậm chí là cả Neymar. M.U cần phương án khác cho Rooney, Van Gaal biết điều đó. Hầu hết những nguồn tin uy tín tại Anh tin rằng, Chelsea không hề cướp Pedro Rodriguez ngay trước mũi của M.U mà chính Van Gaal đã thôi không theo đuổi tiền đạo người Tây Ban Nha để hướng tới mục tiêu khác.

Vậy thì tại sao, ông thầy người Hà Lan lại nói rằng Man United không cần tiền đạo? Đơn giản, Van Gaal nói dối. Đã bao giờ Van Gaal trở thành con người dễ đoán trước báo giới? Câu trả lời dĩ nhiên là chưa bao giờ.

Người đàn ông này từng chửi thẳng mặt tất cả các nhà báo trong buổi từ chức huấn luyện viên Barca, từng trả lời “Tôi không biết anh ta ở đâu” khi được hỏi về sự vắng mặt của Angel Di Maria ở chuyến du đấu mùa Hè. Van Gaal hoàn toàn không muốn người khác biết và hiểu quá rõ về mình. Lòng tự tôn lớn của ông thày ngạo mạn này không chấp nhận điều đó.

M.U cần một tiền đạo thực sự, đó là sự thật. Còn lại Van Gaal nói gì, thiết nghĩ không cần để tâm quá nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục