Luciano Moggi bất ngờ vô tội: Có thêm một vòng xoáy mới?

Những tranh cãi về Calciopoli, thứ đã diễn ra và đã thay đổi tất cả sẽ không bao giờ có thể chấm dứt nhất là ở Italy, đó là điều chắc chắn.
Luciano Moggi bất ngờ vô tội: Có thêm một vòng xoáy mới? ảnh 1Luciano Moggi được minh oan trong vụ Calciopoli. (Nguồn: Getty)

Sau gần 9 năm, vụ án làm thay đổi toàn bộ thế giới bóng đá Calciopoli được lật ngược lại theo cách bất ngờ nhất có thể. Luciano Moggi, người bị toàn án đưa ra án phạt cấm tham gia thế giới bóng đá vĩnh viễn được tuyên bố vô tội, và dĩ nhiên từ đó Juventus cũng trở nên trắng án…

444 triệu euro là con số mà Bianconeri đòi bồi thường cho những tổn thất mà họ đã phải hứng chịu sau cơn bão khủng khiếp cách đây 9 năm. Thậm chí con số cụ thể cùng đã được ban lãnh đạo đội bóng áo sọc trắng đen đưa ra: 130 triệu euro cho sự tụt giá trên thị trường chứng khoán, 110 triệu euro cho việc giảm sút giá trị thương hiệu trên toàn cầu, 80 triệu euro cho việc không được tham dự Champions League, cuối cùng là 40 triệu euro tiền suy giảm tiền bản quyền truyền hình.

Thực chất, nếu số tiền này có được đền bù cho Juve thì những chuyển biến mà nó tạo ra cũng sẽ không thể khiến cho tất cả về đúng với vị trí cách đây 9 năm. Calciopoli nổ ra vào năm 2006 đã kéo tụt Serie A xuống vũng bùn lầy của khủng hoảng và níu chân giải đấu hấp dẫn nhất thế giới trong thập niên 90 cho đến tận bây giờ.

Liệu những người mơ mộng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Juve không bị giáng xuống Serie B, giữ được tất cả những ngôi sao thượng thặng của mình và chinh chiến tiếp. Liệu Serie A có xuống cấp, liệu Premier League hay Bundesliga có khả năng để trở thành những giải đấu thu hút nhiều người xem như hiện tại?

Không chỉ Juve, Moggi cũng muốn mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó cho dù hiện tại người đàn ông có khuôn mặt những một gã mafia đích thực này đã bước sang tuổi 78. “Caciopoli chưa kết thúc, nó sẽ vẫn còn đó chừng nào tôi chưa thoát khỏi án phạt cấm vĩnh viễn các hoạt động bóng đá. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho suốt những năm qua, và đưa tất cả tới tòa án châu Âu.” 

Thậm chí, Moggi sau khi được trả lại sự trong sạch đã ngay lập tức khơi lại mối thù với đối thủ lớn nhất, câu lạc bộ được coi là “chủ mưu” trong vụ án cách đây 9 năm, Inter Milan. Những lời chỉ trích liên tục được nhắm vào Nerazzurri, “Inter không chiến thắng ư, vì đơn giản họ là một lũ ngốc,” “Các anh nên nhớ rằng, tôi đã ở đó khi họ mua những Vampeta, Hakan Sukur hay Taribo West”... Mọi thứ đang trở nên rối rắm khủng khiếp nếu nhìn  từ góc độ những phát ngôn của Moggi.

Thế nhưng mọi thứ liệu có đáng tin như vậy? Phán quyết của tòa án Italy đã từng có tiền lệ là mọi thứ đúng như những gì tuyên bố? Câu trả lời là chưa bao giờ!

Những phiên tòa tại Italy đã luôn bị phụ thuộc vào cuộc chơi chính trị ở mức cao nhất tại đất nước hình chiếc Ủng. Đã có ai tự hỏi, tại sao Milan trong cuộc chiến Calciopoli cách đây 9 năm từng có lúc bị tính phải xuống chơi ở Serie B (với Juve là Serie C1) nhưng sau đó được ở lại Serie A? Bị trừ 15 điểm sau đó được giảm án chỉ còn 8 điểm ở giữa mùa để rồi đi đến chức vô địch Champions League đầy bất ngờ? Đó là quyền lực của Silvio Berlusconi, người khi đó vẫn còn ảnh hưởng cực lớn tới chính trường Italy.

Hay quay trở lại trước đó 11 năm, năm 1995, viện công tố Italy đưa ra chiến dịch “Bàn tay sắt” với mong muốn quét sạch những vết đen trong chính phủ, hầu như tất cả những cái tên bị nghi ngờ phạm tội đều đã phải vào nhà giam, chỉ trừ... Berlusconi. Đó cũng là thời gian Milan suy yếu nhẹ trước khi trở lại mạnh mẽ vào đầu thập niên 2000. Juve đã bị giáng những án phạt khủng khiếp trong vụ Calciopoli đơn giản là vì cỗ máy chính trị hậu thuẫn đằng sau Bianconeri khi đó không thể lớn bằng Milan.

Hiện tại Juve đang thắng trong cuộc chiến Calciopoli tưởng chừng như là đã kết thúc. Liệu có phần trăm nào trong đó có là vì những đối thủ của Bianconeri khi xưa đều đã biến mất theo những cách khác nhau còn Juve giờ đang thống trị Serie A với một bộ máy vận hành gần như hoàn hảo? Massimo Moratti giờ không còn là chủ tịch của Inter, Giaccino Facchetti thậm chí qua đời chỉ chưa đầy 2 tháng sau phiên tòa quyết định, trong khi đó Silvio Berlusconi hiện chỉ còn “sức mạnh” trong những bữa tiệc nhơ nhớp với gái vị thành niên.

Carlo Tavecchio, chủ tịch FIGC đương nhiệm trả lời thẳng thắn “Juve là đội mạnh nhất, nhưng họ bị phạt vì những hành vi đúng mực bên ngoài sân cỏ." Franco Carraro, cựu chủ tịch FIGC, người bị bãi chức sau vụ Calciopoli thậm chí còn cay nghiệt hơn “Đơn giản là có quá nhiều điều không đúng, Scudetto 98 ư? Thôi đi, đó hoàn toàn là bẻ còi để Juve vô địch, các vị còn nhớ quả phạt đền của Ronaldo chứ?”.

Những tranh cãi về Calciopoli, thứ đã diễn ra và đã thay đổi tất cả sẽ không bao giờ có thể chấm dứt nhất là ở Italy, đó là điều chắc chắn. Juve với thế hệ thứ 3 của nhà Agnelli đang thống trị tất cả với nguồn lực kinh tế mạnh mẽ cùng cách làm bóng đá khoa học, phần nào đó còn đang lấy lại vị thế của bóng đá Italy trên đấu trường châu Âu. Nhưng giống như thế hệ những người đi trước, Agnelli muốn tìm lại “công bằng” cho Juve, muốn dìm những đối thủ truyền kiếp xuống đáy vực, nơi mà Bianconeri đã ở, để có thể vươn lên độc bá Italy, và sau đó là trời Âu.

Đó là điều tốt cho Juve nhưng không hề tốt cho Serie A, một giải đấu đã xuống cấp tới mức khủng khiếp giờ còn hứng chịu thêm tàn dư của cơn bão Calciopoli liệu sẽ còn lại những gì? Đó là điều mà có lẽ không ai muốn dung tưởng tới.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục