Luis Suarez được CĐV Uruguay yêu quý vì anh là người thường

Vì Luis Suarez là người thường, nên cổ động viên Uruguay càng yêu mến anh hơn. Liverpool cũng cần chuẩn bị đối phó với viễn cảnh mất Suarez. Từ mùa Hè năm ngoái, anh đã đòi ra đi.
Luis Suarez được CĐV Uruguay yêu quý vì anh là người thường ảnh 1Người Uruguay yêu quý Suarez vì anh rất gần gũi (Ảnh: Đức Lộc/Vietnam+)

“God save the King”. Banner mà một cổ động viên Uruguay giương cao ở sân Corinthians (Sao Paulo) sẽ còn ám ảnh người Anh rất lâu, không chỉ ở World Cup 2014 lần này. 89 phút trên sân, Suarez đúng nghĩa là King, là Vua. Nhưng người Uruguay yêu quý Suarez vì anh luôn là một người thường.

Mario Balotelli quá nhạy cảm và láu cá: “Nếu Italy đánh bại Costa Rica, tôi muốn một nụ hôn từ Nữ hoàng Anh, tất nhiên là vào má”. Chính Balotelli đã ghi bàn quyết định cho Italy để hạ gục tuyển Anh ở trận đấu tiên. Và có lẽ banner của cổ động viên Uruguay đã gợi ý tưởng để anh ra “tối hậu thư” cho người Anh.

Suarez không phải là Vua

“God save the Queen”, Chúa hãy phù hộ Nữ hoàng, là bài hát được dùng như bài quốc ca của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Vì Queen là "Nữ hoàng", lời nhạc sẽ đổi thành “God save the King” để phù hợp nếu nhà vua thuộc nam giới.

Có lẽ như Balotelli, cổ động viên Uruguay trên sân Corinthians chỉ có ý khiêu khích người Anh mà thôi. Suarez là người hùng, là thần tượng của dân Uruguay, nhưng chưa đến mức là Vua. Suarez chỉ mới giúp Uruguay lọt vào bán kết World Cup 2010 trong khi đội tuyển nước này từng hai lần vô địch thế giới. 

Nếu Suarez tái hiện “cơn địa chấn Maracanazo” của 64 năm về trước, khi Uruguay bất ngờ hạ gục chủ nhà Brazil ngay tại thánh địa Maracana trong trận chung kết World Cup 1950 (Brazil và Uruguay vẫn có thể tránh nhau ở các vòng knock-out và cùng tiến vào chung kết ở Maracana), câu chuyện có thể sẽ khác.

Nhưng hiện tại, qua tâm sự của những CĐV Uruguay mà tôi gặp ở Sao Paulo, Suarez được yêu quý vì anh rất đời thường. Anh không hề cố xây dựng cho mình một hình ảnh thần thánh để người ta tôn thờ.

Khi ăn vạ được là anh ăn vạ. Khi ngã được là anh cứ ngã. Đó là chất đường phố trong con người anh.

Cầu thủ thần tượng khác khi tức giận vẫn kiềm chế. Chứ anh là xả ra hết. Anh biết là chẳng hay ho gì, cũng hối hận, nhưng rồi vẫn “tái phạm”.

Ai chỉ trích, anh chọn giải pháp im lặng. Nhưng có cơ hội là anh “đáp trả” ngay. Như lời phát biểu đầy hả hê sau khi lập cú đúp vào lưới tuyển Anh: “Bao năm qua người Anh cứ cười nhạo thái độ của tôi. Giờ tôi muốn xem họ sẽ nghĩ như thế nào”.

Khi thất vọng, anh vẫn khóc như một đứa trẻ, rồi tựa vào vai Steven Gerrard để vơi đi nỗi buồn. Khi Gerrard buồn, anh ôm đồng đội ở Liverpool khích lệ.

Những người đầu tiên mà anh gửi đến lời cảm ơn sau chiến thắng trước tuyển Anh không phải là các “thần dân” của Uruguay. Mà là vợ và hai đứa con.

Một Suarez rất bình thường. Có vui, có buồn. Có tài, có tật. Có thương, có giận. Có công việc để kiếm tiền, có gia đình để làm điểm tựa.

Đó là lý do người Uruguay rất yêu quý Suarez. Nếu là “Vua” thì anh quá xa cách. Nhưng là người thường, anh rất gần gũi.|

Sự tôn thờ dành cho những gì xa tầm với. Nhưng tình cảm lại dành cho những điều giản dị bên cạnh.

“Anh sẽ rời Liverpool”


Vì Suarez là người thường, Liverpool cần chuẩn bị đối phó với viễn cảnh mất Suarez. Từ mùa Hè năm ngoái, anh đã đòi ra đi. Anh ở lại, ký hợp đồng mới, giúp Liverpool tạo nên mùa giải tuyệt vời nhất trong 2 thập kỷ, suýt vô địch Premier League.

“Vì Suarez, tôi trở thành fan của Liverpool. Nhưng anh ấy sẽ đi thôi. Một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy mùa giải vừa qua là điểm tới hạn của Liverpool. Suarez có tham vọng và mong muốn của một con người bình thường. Anh ấy không mơ mộng trở thành Maradona của Napoli đâu. Suarez là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, và sẽ tìm đến đội bóng mạnh nhất thế giới”, anh Sebastian mà tôi gặp ở sân Corinthians nhận định.

Nếu rời Liverpool, anh sẽ đi đâu? “Hoặc Real Madrid, hoặc Barcelona. Bất kỳ cầu thủ Nam Mỹ nào cũng thích đến hai đội bóng này”, Sebastian đáp lời mà không cần mất thời gian suy nghĩ.

Mùa Hè năm ngoái, Luis Suarez đã nhắc rất nhiều đến Real Madrid, đến niềm tự hào được chơi bóng cạnh Ronaldo ở Bernabeu. Còn sau màn trình diễn tuyệt đỉnh trước tuyển Anh, một tờ báo Tây Ban Nha đồn rằng Suarez đã đồng ý gia nhập Barca.

Cứ đến Hè, tin đồn xuất hiện từng ngày từng giờ. Suarez vừa trải qua mùa giải tuyệt vời, tỏa sáng ở World Cup, những tin đồn liên quan đến anh đã đến như một điều tất yếu. Hãy yên tâm rằng sẽ có cả trăm tin đồn về Suarez trong suốt mùa Hè này.

Tin đồn sai thì nhiều vô kể, nhưng từ lúc này, có lẽ Liverpool hiểu rằng ngày Suarez ra đi không hề xa xôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục