Họ nói gì sau trận thư hùng trên sân Signal Iduna Park

Lukas Podolski: Tất cả đã diễn ra như một bộ phim

Huấn luyện viên Joachim Low cho biết ông đã định đưa Poldi ra nghỉ sớm hơn, nhưng anh đã đề nghị được thi đấu tiếp và đã đem lại chiến thắng cho tuyển Đức với một bàn thắng "thương hiệu Poldi."
Lukas Podolski: Tất cả đã diễn ra như một bộ phim ảnh 1Phút 69, Podolski đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng cho tuyển Đức. (Ảnh: Nguồn Dfb.de)

Sự nghiệp quốc tế của Podolski chính thức khép lại ở phút 84 khi anh rời sân để nhường chỗ cho Sebastian Rudy trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người hâm mộ trên sân Signal Iduna Park.

Trong 13 năm gắn bó, Podolski đã có những đóng góp không nhỏ cho Die Mannschaft. Tính đến trận đấu tối qua, anh đã có 130 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức, ghi tổng cộng 49 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ “dội bom” của tuyển Đức mọi thời đại (sau Klose và Gerd Muller).

Bàn thắng cuối cùng của Podolski cho tuyển Đức- một cú sút mang thương hiệu Poldi được ghi vào phút 69 với một pha sút xa bằng chân trái vào góc cao khung thành.

 
Lukas Podolski: Tất cả đã diễn ra như một bộ phim ảnh 2Hình ảnh môi tả bàn thắng của Podolski

Lukas Podolski: Đó như một bộ phim

Sau trận đấu, Lukas Podolski chia sẻ: Chúng tôi giành chiến thắng 1-0 và tôi đã ghi bàn. Điều này giống như một bộ phim. Đó có thể là mục tiêu thứ mười hai của tôi trong tháng.

Tại bầu không khí trên sân vận động, bạn có thể thấy được mối liên hệ mà tôi có với người hâm mộ từ Cologne  và ngược lại. Có ít nhất 30.000 khán giả từ  Cologne đến Signal Iduna Park hôm nay.  Khi bạn cảm nhận được tình cảm trân quý đó, bạn thực sự cảm động. Và bạn biết rằng họ chính là nhà của bạn, rằng bạn đã làm được nhiều điều đúng, đặc biệt là ở bên ngoài sân cỏ. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều và khiến tôi tự hào.


Joachim Low: Tôi đã định để Luke nghỉ sớm hơn

Huấn luyện viên Joachim Low hồ hởi: Thật tuyệt vời khi cậu ấy ghi được bàn thắng quyết định vào lưới tuyển Anh. Bàn thắng là một tác phẩm điển hình của  Luke. Một cầu thủ đặc biệt xứng đáng với một lời chia tay đặc biệt như thế.

Trước đó, tôi đã có ý nghĩ để Luke ra nghỉ sớm hơn, nhưng trong giờ nghỉ cậu ta đã nói với tôi rằng cậu muốn chơi cho đến khi trận đấu được quyết định. Và cậu ấy đã làm rất tốt trên sân, luôn luôn như vậy, với  100% sự nỗ lực bất kể vào sân ở thời điểm nào. Cậu ấy có một tình yêu đặc biệt với sân cỏ và một thái độ thi đấu luôn tích cực.

Lukas Podolski: Tất cả đã diễn ra như một bộ phim ảnh 3 (Ảnh: Nguồn Dfb.de)

Là một người năng động, hòa đồng và luôn thể hiện sự tôn trọng với tất cả mọi người, đây là yếu tố vô giá của một đội bóng, Joachim Low khẳng định..

Về trận đấu, chiến lược gia 57 tuổi thừa nhận: Chúng tôi đã rất lo lắng trong nửa đầu. Đây là trận ra sân đầu tiên của nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi chỉ có một lần tập luyện trước đó. Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra tốt hơn trong hiệp 2, các cầu thủ trẻ đã nhập cuộc chặt chẽ hơn và qua trận đấu họ đã ít nhiều tích lũy được kinh nghiệm.

Toni Kroos: Tôi cảm thấy cực kỳ "ghen tỵ"

Tiền vệ Toni Kroos cũng tỏ ra phấn khích: Tôi cảm thấy cực kỳ "ghen tỵ" với anh ấy (Lukas). Những thứ như thế này chỉ có thể xảy ra trong bóng đá. Rằng anh có thể có một trận đấu chia tay trước đám đông này và sau đó đưa bóng vào góc trên cùng như thế.

Thật là điên rồ khi điều ấy xảy ra và chỉ có thể là anh ấy. Một cảnh vô cùng đẹp ở cuộc chia tay. Nó làm mọi cảm xúc của ta rung động.

Lukas Podolski: Tất cả đã diễn ra như một bộ phim ảnh 4 (Ảnh: Nguồn Dfb.de)

Về trận đấu, Toni chia sẻ: Tất cả chúng tôi đều muốn có một chiến thắng, nhưng chúng tôi đã “vật lộn” khá khó khăn ở hiệp đấu đầu tiên.  Song chúng tôi có một đội ngũ rất trẻ và ở hiệp hai chúng tôi đã thực hiện một trò chơi tuyệt vời.

Thủ môn Marc Anderterstegen chia sẻ: Bạn sẽ luôn phải chứng kiến những người chơi đến, rồi đi. Và hôm nay một cầu thủ bóng đá xuất sắc của Đức đã từ giã. Về phần mình, tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của tôi, tôi cho rằng, trận đấu đêm nay tôi đã làm khá tốt. Đó thực sự là một trận đấu khó khăn với rất ít cơ hội của cả hai bên.

Thomas Muller: Không thể có một kịch bản nào hoàn hảo hơn

Khác với sự “nhí nhố” thông thường, Thomas Muller khiến người ta ngạc nhiên khi anh bật mí về câu chuyện hậu trường với những ví von khá văn vẻ: Dù bạn là nhà văn, bạn cũng không thể viết ra được một kịch bản hoàn hảo hơn. Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ nghĩ nó quá “sến,” và thật khó tin!

Trước trận đấu tôi đã nói với Toni rằng, chúng ta cần làm tất cả để đưa bóng cho Luke trong vòng cấm. Và sau đó, tất cả sẽ thưởng thức (cười to). Thông thường, các sân vận động trống mười phút sau khi tiếng còi cuối cùng, nhưng tất cả mọi người vẫn còn đó để ăn mừng Poldi.  

Chỉ có thể nói rằng: Xuất sắc! Poldi là một đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Và 130 trận đấu quốc gia không chỉ là quá khứ. Chúng ta sẽ rất nhớ anh ấy trong các giải đấu tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục