Lung linh những ngọn nến tri ân liệt sỹ bên sông Bến Hải

Trong ráng chiều nhạt nắng, hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh trên dòng Bến Hải, đưa những ước nguyện của các phật tử cầu cho linh hồn các liệt sỹ được siêu thoát.

Cứ chiều mùng 1 âm lịch đầu tháng, nhiều người dân Quảng Trị lại có mặt bên bờ sông Bến Hải để thả đèn hoa đăng, phóng sinh và làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ ngã xuống ở hai bên bờ Hiền Lương lịch sử.

Trong ráng chiều nhạt nắng, hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh trên dòng Bến Hải, trôi theo dòng nước, đưa những ước nguyện của các phật tử và người dân cầu cho linh hồn các liệt sỹ được siêu thoát.

Lễ cầu siêu do thầy Thích Chánh Phước, chủ trì chùa Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cùng các phật tử tổ chức hàng tháng, với thành tâm cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sỹ sớm về cõi vĩnh hằng siêu thoát.

Tỉnh Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt nhất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và con sông Bến Hải - nằm ở vĩ tuyến 17 - trở thành nơi phân chia giới tuyến giữa hai miền Nam-Bắc. Nơi đây đã từng phải hứng chịu lượng bom đạn khổng lồ tàn phá ác liệt của kẻ thù, hàng nghìn liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, nhưng dưới dòng nước lạnh của sông Bến Hải vẫn còn đó biết bao người con thân yêu của Tổ quốc.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” thầy chủ trì chùa Xuân Hòa Thích Chánh Phước đã phát tâm kêu gọi, xin phép chính quyền địa phương tổ chức lễ cầu siêu, thả hoa đăng hàng tháng trên dòng sông Bến Hải để tri ân các anh hùng liệt sỹ, cầu mong linh hồn các anh sớm siêu thoát về cõi cực lạc, an lành.

Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh và Trung tâm Bảo tồn di tích-danh thắng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, bắt đầu từ tháng 9/2013, lễ cầu siêu, phóng sinh, thả đèn hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ bên sông Bến Hải được tổ chức đều đặn từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 các chiều mùng 1 đầu tháng âm lịch, với sự tham gia của hàng trăm phật tử cùng đông đảo người dân và trở thành một thông lệ tốt đẹp nơi đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục