Lượt về play-off Euro 2012: "Sinh tử" tại Da Luz

Sau lượt đi, 3/4 vé gần như đã thuộc về Croatia, Ireland và Séc, trong khi Bồ Đào Nha và Bosnia sẽ phải cạnh tranh chiếc vé cuối cùng.
Sau lượt đi vòng play-off Euro 2012, Croatia, Cộng hòa Ireland và Séc gần như đã nắm vé đi tiếp sau khi có những chiến thắng cách biệt. Thế nên, tâm điểm của loạt đấu lượt về sẽ tập trung tại sân Da Luz, nơi Bồ Đào Nha đón tiếp Bosnia.

Ba ngày trước, với một đội quân gần như đầy đủ những ngôi sao sáng nhất, Bồ Đào Nha đã khiến cho Bosnia vấp phải không ít khó khăn, khi nắm hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, trong suốt 90 phút thi đấu tại "ruộng khoai tây" Bilino Polje, đoàn quân của huấn luyện viên Bento dù đã tung ra đến 20 dứt điểm , nhưng đã bất lực trong việc làm sao có thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành Begovic.

Trở về sân nhà sau trận hòa không bàn thắng trước Bosnia, Bồ Đào Nha đang tự đặt mình vào tình huống khó khăn và bản thân huấn luyện viên Paulo Bento cũng như cac học trò của ông thừa biết rằng chỉ có chiến thắng tại sân nhà mới giúp họ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, khác với những gì đã diễn ra cách đây ít ngày, Bồ Đào Nha sẽ thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, cùng việc được thi đấu trên mặt sân đủ chất lượng, chứ không phải là một "ruộng khoai tây" mà Bosnia cố tình đặt ra để gây khó cho lối chơi kỹ thuật của đội bóng có biệt danh là "Brazil của châu Âu."

Không những thế, trong đội hình của Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo - người đang được đặt nhiều niềm tin nhất và cũng là người gây thất vọng ở lượt đi, chắc chắn đang rất khát khao và quyết tâm thể hiện mình, không chỉ bởi cho cá nhân anh mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Nếu vượt qua được áp lực và chỉnh lại thước ngắm, Ronaldo và các đồng đội của mình sẽ hoàn toàn khuất phục Bosnia để đưa đội tuyển Bồ Đào Nha thẳng tiến đến Ba Lan và Ukraine để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa Hè năm sau.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Bento cũng tự tin cho biết: "Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác phải xem EURO qua truyền hình như thế nào. Năm 1992, chúng ta đã rơi vào cảnh ấy, và nó không được phép tái diễn."

"Họ đang nói nhiều về tương lai của tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa một lần mất ngủ vì chuyện tương lai. Khi chấp nhận công việc này, tôi biết rõ những gì mình sẽ phải đối mặt. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng điều quan trọng, đội tuyển của tôi sẽ có mặt ở VCK."

Trong khi đó, sau những gì đã thể hiện ở lượt đi, Bosnia nhiều khả năng tiếp tục thực hiện lối chơi phòng ngự chặt chẽ - lối chơi mà họ đã khiến hàng công gồm những hảo thủ như Ronaldo, Nani... của Bồ Đào Nha phải bất lực.

Ở trận đấu này, hệ thống phòng thủ của Bosnia sẽ càng trở nên chắc chắn hơn trước rất nhiều khi họ đón sự trở lại của hai hậu vệ trụ cột là Sasa Papac và Boris Pandza sau khi bình phục chấn thương.

Cũng giống huấn luyện viên Bento của Bồ Đào Nha, tiền đạo Ibisevic cũng tự tin vào chiến thắng của Bosnia. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng cơ hội đang chia đều cho cả hai. Chúng tôi rất tự tin. Bồ Đào Nha có lợi thế sân nhà nhưng chúng tôi chỉ cần ghi được một bàn thôi, họ sẽ phải ghi được gấp đôi như thế.”

Lịch thi đấu:

2h05 Croatia - Thổ Nhĩ Kỳ (Lượt đi 3-0)
2h15 Montenegro - Séc (0-2)
2h45 Ireland - Estonia (4-0)
4h00 Bồ Đào Nha - Bosnia (0-0)

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế đêm nay.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục