Lý do nào khiến Lionel Messi muốn chia tay đội tuyển quốc gia?

Trước và trong khi giải đấu Copa America 2016 diễn ra, không có dấu hiệu gì cho thấy Lionel Messi sẽ chia tay đội tuyển quốc gia.
Lý do nào khiến Lionel Messi muốn chia tay đội tuyển quốc gia? ảnh 1Lionel Messi buồn bã sau khi trận đấu Argentina-Chile kết thúc. (Nguồn: AFP)

Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu đang bàng hoàng trước thông tin Lionel Messi sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Argentina nữa, sau khi đội bóng của anh thất bại trước đối thủ truyền kiếp Chile trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Mỹ (Copa America) 2016 diễn ra sáng nay 27/6.

Cụ thể, ngôi sao 29 tuổi này đã phát biểu trước báo giới như sau: "Đội tuyển quốc gia giờ thế là đã hết đối với tôi. Sau 4 trận chung kết thất bại, chẳng còn gì để dành cho tôi nữa!"

Trước và trong khi giải đấu diễn ra, không có dấu hiệu gì cho thấy Lionel Messi sẽ chia tay đội tuyển quốc gia. Anh vừa bước sang tuổi 29 cách đây vài ngày - cái tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn đủ để đóng vai trò thủ lĩnh của đội bóng áo sọc xanh-trắng tại Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 và các giải đấu khác nữa. Argentina sở hữu một đội hình mạnh và luôn ở tư thế của một ứng viên vô địch nặng ký. Vậy thì đâu là nguyên nhân của tuyên bố đột ngột đó?

Lionel Messi đã trải qua 4 trận chung kết với tư cách là kẻ thua cuộc cùng đội tuyển Argentina và nỗi thất vọng đã hằn sâu trên khuôn mặt anh sau hồi còi chung cuộc ở Mỹ. Áp lực lên anh là quá lớn mỗi lần Argentina bước vào các giải đấu quan trọng, và cho tới giờ Messi đã không có lấy nổi một danh hiệu để giải tỏa phần nào sức ép đó.

Argentina đã không vô địch từ năm 1993 tới giờ, cơn hạn kéo dài từ rất lâu trước khi Messi lên tuyển, nhưng mọi kỳ vọng lại dồn hết cả vào siêu sao lớn nhất của bóng đá nước này kể từ Diego Maradona.

Thua trận ở chung kết Copa America 2007 được coi là cú vấp ngã để học hỏi, bởi lúc đó anh mới chỉ là một người học việc ở đội tuyển quốc gia. Khi đó đội bóng chưa xoay quanh anh và không ai gọi anh là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng gục ngã trong hiệp phụ ở chung kết World Cup 2014 là một nỗi thất vọng lớn. Rồi sau đó là mất cúp 2 lần liên tiếp trên chấm phạt đền ở Copa America 2015, rồi 2016.

Sáng 27/6, vào lúc các cầu thủ Chile ăn mừng cúp vô địch, Messi đứng trên sân, một mình, bàng hoàng, cởi áo ra, rồi tới ngồi lặng lẽ bên băng ghế dự bị, trước khi đứng lên rời sân trong nước mắt. Suốt quá trình đó, không ai ở bên cạnh anh. Messi rất đau khổ, nhưng đáng buồn hơn, anh có vẻ không còn tin rằng anh có thể giành được một danh hiệu cho Argentina.

Siêu sao của Barcelona đã úp mở về điều đó sau trận đấu: “Cảm giác của tôi lúc này là như thế. Tôi rất buồn vì đã đá hỏng quả luân lưu quan trọng như thế. Tôi đã làm mọi người thất vọng, chỉ vào chung kết là chưa đủ. Ít ra là chưa đủ với tôi, sau 4 trận chung kết."

Messi sẽ không bao giờ thoát khỏi những chỉ trích ở đội tuyển Argentina dù anh chơi hay đến đâu, cho tới khi anh phải giành được một danh hiệu. Sau một trận đấu cụ thể, anh có thể được khen, hay bị chê, nhưng cuộc tranh luận cuối cùng vẫn sẽ quy về việc Messi chưa bao giờ vô địch. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ hiểu hơn. Thật khó khăn để tìm thấy niềm vui và sự phấn khích khi chơi trong một đội bóng mà bất cứ điều gì khác ngoài chức vô địch đều bị coi là thất bại, và bất cứ khi nào không vô địch thì bạn phải là người chịu trách nhiệm cho thất bại đó.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) hiện đang rối như tơ vò. Messi đã lên tiếng công khai phản đối cách AFA đối xử với đội tuyển quốc gia mới tuần trước và không lâu sau đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ tạm thời tiếp quản việc điều hành ở AFA vì liên đoàn này đang quá hỗn loạn.

Hiện họ không có chủ tịch, ngân sách thì rỗng không sau nhiều năm tham nhũng và đang có tin FIFA sẽ cấm Argentina đá ở các giải đấu lớn cho tới khi vấn đề được giải quyết.

Vài giờ sau trận chung kết Copa America, không chỉ Messi mà hàng loạt tuyển thủ quốc gia gạo cội của Argentina đã lên báo nói họ sẽ, hoặc đang cân nhắc, việc giải nghệ ở đội tuyển quốc gia, bao gồm Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero và Lucas Biglia.

Mỗi người sẽ có những lý do chung, nhưng tất cả đều có một lý do chung là sự chán nản với AFA. Đó thật ra không khác nhiều so với một cuộc biểu tình gây áp lực. Nếu điều này thực sự xảy ra, bóng đá Argentina sẽ đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng trước thềm vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào ngày 1/9 tới.

Sau khi Messi đưa ra tuyên bố, thủ thành Sergio Romero cho rằng những lời nói đó chỉ là sự bộc phát về mặt cảm xúc sau thất bại cay đắng mà thôi và Messi có thể sẽ xem xét lại. Điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Sau khi thua trận chung kết thứ 3 trong từng ấy năm, dễ hiểu là Messi thấy đau buồn. Mọi khán giả nhìn thấy anh khóc trên sân đều có thể nhận ra điều đó. Nhưng anh hoàn toàn có thể nghĩ lại sau vài ngày nữa khi vết thương không còn quá nhức nhối và nhận ra rằng Argentina vẫn cần anh. Đây không phải là lần đầu một cầu thủ lên tiếng vội vàng sau một trận đấu khó khăn. Thời gian vẫn còn cho Lionel Messi. Chúng ta cứ chờ xem sao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục