Lý Sơn – Vương quốc cho riêng mình

Lý Sơn là một hòn đảo nhỏ ngàn năm xưa ngoan ngoãn nằm nghe sóng, từng ngày nay e ấp chào đón những dấu chân tiên phong đến thăm.

Lý Sơn là một hòn đảo nhỏ, nép mình trong một góc yên bình của Biển Đông bao la ngàn năm xưa ngoan ngoãn nằm nghe sóng, từng ngày nay e ấp chào đón những dấu chân tiên phong đến thăm.
 
Chỉ mất hơn một giờ ngồi tàu cao tốc, từ bước chân đầu tiên đặt xuống cảng đảo, tôi đã ngỡ mình lạc! Lý Sơn làm tôi vỡ òa cảm giác bất ngờ đến chếnh choáng. Đảo đẹp hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Xanh rợp một màu, từ biển đến núi đồi và ruộng vườn. Tôi nhanh chóng tìm nơi trọ và sẵn sàng với cuộc thong dong đầy hứng khởi.
 
Diện tích đảo tuy nhỏ nhưng địa hình biến đổi sinh động vô cùng. Đảo hiếm có những bãi cát mịn để chiều lòng du khách thích tắm biển mà thay vào đó là những thềm đá ngầm đầy hiểm trở, ví như những lồng ngực vạm vỡ vươn ra thách thức sóng biển. 
 
Những hang động vang vọng tiếng sóng, kỳ vỹ, ít nhiều cũng gây được ấn tượng với “người lạ”. Một chiếc cần câu và một tấm lòng với biển sẽ đem lại cho bạn nhiều điều thú vị tại Hang Câu. 
 
Từ đây, len chân trần trên cát vào những ngày biển cạn, bạn có thể đi tắt sang được đến chùa Hang – ngôi chùa có quang cảnh lý tuởng cho sự ẩn dật và cũng gắn liền với cái tên Lý Sơn từ rất lâu đời. Dân trên đảo rất tin tưởng và tự hào về nó.
 
Cũng niềm tin ấy, hệ thống hơn 20 đình đền mang đậm kiến trúc Chăm nằm rải rác khắp đảo cũng là điểm nhấn ko thể bỏ qua trong chuyến đi này. Bạn hãy dành hẳn một ngày để đi hết những đình đền lớn nhỏ rồi sẽ thấy lịch sử để lại cho Lý Sơn một dấu ấn quý giá và to lớn biết nhường nào về tinh thần. 
 
Câu chuyện về “hải đội Hoàng Sa” và những ngôi mộ gió vẫn còn đó như bức di ảnh nhuốm màu thời gian mà mỗi khi nhìn lại niềm xúc động lại hiện rõ trên từng khuôn mặt người nghe. 
 
Chắc vì thế mà mỗi dịp giỗ tri ân những nghĩa sĩ vong trận đều được dân đảo tổ chức rất công phu và được xem là nét đẹp văn hoá độc đáo của đảo, cùng với rất nhiều lễ hội khác được tổ chức tập tung vào Tết nguyên đán, Tết đoan ngọ.
 
Không chỉ có thế, Lý Sơn khiến du khách thốt lên tiếng trầm trồ khi đứng trên đỉnh núi Thới Lới mà nhìn toàn cảnh đảo. Những vực vách hiểm trở quanh năm có sóng thét gào nằm tiếp nối những bãi bờ thoai thoải xanh thẳm ruộng đồng vào mùa vụ, khu dân cư có nhiều hẻm đường chạy thẳng ra biển như cái xương sống chia đôi đảo thành 2 phần, và bao la sóng xanh – cái màu xanh kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào.
 
Cũng đừng quên đến với một thung lũng vô danh – nơi từng là miệng núi lửa của thời tiền sử. Hãy nằm thư giãn trên thảm cỏ xanh mềm rồi để mặc gió vù vù bay qua tai, tung xới tận gốc từng sợi tóc, bạn sẽ thấy biển đảo này có lắm điều khiến mình hài lòng! Ngay dưới chân núi, là một “thành phố buồn” nằm hướng ra biển, tinh tươm và lãng mạn thuộc loại bậc nhất! Một nơi lý tuởng cuối đời chăng!
 
Quần cảnh Mù Cu lại là một điểm nhấn dịu dàng cho nơi này. Bãi đá đen đồ sộ bao quanh ngọn hải đăng sừng sững rồi nối với một triền cát dài trắng tinh quây thành một vùng nuớc hiền hoà duy nhất tồn tại trên đảo.
 
Bởi thế mà nơi này như một bức thuỷ mặc giữa biển trời Lý Sơn. Những đêm trăng, dân chài hay tụ tập hàn huyên trên dải cát ấy, cảnh tình rất nên thơ nên cũng dễ hiểu vì sao họ nguầy nguậy từ chối khi được hỏi “sao ko vào đất liền mà ở?!” Điều ngộ nghĩnh nhất của Lý Sơn là cây tỏi nơi đây. 
 
Chúng vang danh khắp đất liền. Người dân trồng chúng khắp nơi, cả trong “thành phố buồn”! Cát và gió biển nuôi chúng, rồi chúng nuôi lại người dân. Ngoài hương biển bạn còn nghe rất rõ mùi hương tỏi khi có thời gian len lỏi khắp đường xá nơi này. 
 
Món gỏi tỏi là một đặc sản không nên bỏ qua bên cạnh những thực đơn hải sản cũng không kém đặc trưng. Giống dưa hấu riêng có của Lý Sơn cũng thật lạ lùng, cũng nhỏ xinh như cái cảm giác đầu tiên về tỏi, nhưng cũng ngọt lừ, đậm vị đến bất ngờ. Ẩm thực là điều thú vị để khám phá cho chuyến đi.
 
Hải đảo bé xinh này lại làm cho tôi thấy vòng tay mình quá bé nhỏ để ôm xiết chúng trong ngày tạm biệt. Chúng cho tôi một tinh thần hoàn toàn tinh trong khi rời khỏi. ho cả những ngày những tưởng mình là Mai An Tiêm của xa xưa, không tiếng ồn, không internet, không hẹn hò gặp gỡ, chỉ có biển, tỏi và dưa hấu mà thôi! 
 
Nhưng không thể cô đơn ở Lý Sơn. Bởi tình người hào sảng và chân tình như những câu hò ra khơi mà tôi đã từng nghe của miền biển. Câu hò mạnh mẽ, hoang vu tan dần theo những lớp sóng xanh kỳ lạ, theo những đợt gió của niềm hy vọng khơi xa. Lý Sơn làm cho lòng bạn gần biển hơn./.

Bài viết này được đăng tải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tạp chí Doanh Nhân thuộc VCCI và Vietnam+

(Doanh nhân/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục