Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội”

Cá tính, nổi loạn, phát ngôn bốc đồng, thời trang “dị biệt”, hành động không theo bất kỳ quy chuẩn nào là những gì người ta liên tưởng đầu tiên khi nhắc đến cô nàng da nâu khó “thuần hóa” Mai Ngô.

Cá tính, nổi loạn, phát ngôn bốc đồng, thời trang “dị biệt”, hành động không theo bất kỳ quy chuẩn nào là những gì người ta liên tưởng đầu tiên khi nhắc đến cô nàng da nâu khó “thuần hóa” Mai Ngô.

Chỉ đến khi Mai Ngô tham dự “The Face Việt Nam” và giành ngôi á quân, thì góc nhìn của mọi người đối với cô dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, thiện cảm hơn. Có lẽ vì thế, cô người mẫu, vũ công ưa gây náo loạn sàn catwalk mới chịu mềm mỏng phần nào khi đồng ý thực hiện shoot hình vào một trưa nắng trên chiếc Ford Mustang 1965 đầy kiêu hãnh.

Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội” ảnh 1Tên gọi Mustang xuất phát từ một giống ngựa hoang trên thảo nguyên Bắc Mỹ. Và trùng hợp làm sao khi dòng xe ''biểu tượng cơ bắp'' nước Mỹ cũng là biệt danh mà nhiều người gắn mác cho Mai Ngô: ngựa hoang

Tôi để ý đến Mai Ngô khi cô xuất hiện lần đầu trong bộ ảnh thời trang “Sai Gon Love Story.” Trước đó, tôi tìm đọc tất cả bài viết về cô và phải công nhận một điều, Mai Ngô tham gia chương trình nào bảo đảm chương trình đó sẽ hút khán giả rất cao. Đặc biệt là những tập cô nàng có khuôn mặt khá ương bướng này xuất hiện, họ nín thở chờ xem Mai Ngô sẽ “tung chiêu” gì với đối thủ, hay có phát ngôn “chất lừ” nào mà họ có thể tận dụng làm thành meme (ảnh chế) được không?

“Hãy làm quen với điều đó đi”, hoặc “sốc” hơn khi cô đáp trả đàn chị Lan Khuê trong The Face 2016 “Chuyện trên đời cái quái gì cũng xảy ra được”, kèm theo lời nhắn nhủ mạnh miệng “Loại em thì chị đừng hối hận." Chừng đó thôi cũng đủ để tôi mường tượng ra nét ngang tàng, nổi loạn của cô gái tôi chuẩn bị gặp mặt.

Chọn một chỗ hơi ồn ào trong quán, tôi ngồi xuống chờ Mai Ngô. Không lâu sau cô đi vào, khoác trên mình là chiếc áo thể thao khỏe khoắn cùng legging. Cô mỉm cười chào tôi rồi đặt mình xuống ghế. Nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của cô sau khi thực hiện shoot hình giữa trưa nắng lại bị tôi “bắt” vào quán càphê gần đó phỏng vấn. Tôi định để cô dễ thở hơn bằng những câu hỏi ngắn và đơn giản, không cắc cớ.

“Em đói bụng không, anh gọi cho em món gì nhé?” tôi bắt đầu trước “Dạ không cần đâu anh, em có mang vài thứ ăn được theo”, cô trả lời rồi lục balô lấy ra hộp đựng hạt điều và gói kẹo dẻo mời tôi ăn chung.

“Tại vì cơ thể em hay bị thiếu đường, nhất là khi phải đứng chụp ở ngoài nắng nhiều nên em cần bổ sung lại lượng đường cơ thể ngay." Khác xa với hình dung ban đầu tôi nghĩ về cô nàng “khó thuần” này, ngồi trước mắt tôi là một Mai Ngô gần gũi, không thách thức và không câu nệ.

Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội” ảnh 2''Tôi không thích đàn ông không tôn trọng phụ nữ''

- Người ta bảo em không phải là con nghiện công nghệ?

Mai Ngô: Em ít khi dùng smartphone lắm, nhất là vào buổi sáng. Em đang tách biệt cuộc sống dần khỏi chiếc smartphone để tập trung cho công việc nhiều hơn. Có khi cả ngày em không ngó vào nó ấy chứ, nhiều lúc ai nhắn tin hay gọi điện cũng hiếm khi trả lời.

- Vậy ai sẽ là người em nhắn tin lại ngay tức thì?

Mai Ngô: Người thân trong gia đình.

(Tôi cũng hy vọng số điện thoại của mình không bị cô “ngó lơ” khi tôi muốn cần thông tin gì thêm sau cuộc phỏng vấn hôm nay. Nhưng khi ngồi viết những dòng này, cuộc gọi và tin nhắn của tôi gởi đến Mai Ngô đã bị cô “lơ” đẹp.)

- Tính ra muốn hẹn hò với em cũng khó khăn đấy chứ?

Mai Ngô: Bây giờ em ít có thời gian cho bạn bè huống chi cho người yêu của em. Từ sau The Face 2016, em chạy show nhiều gấp đôi, gấp ba lần so trước kia nên thời gian rỗi để hẹn hò cũng hiếm.

- Mai Ngô có biết từ khi em tham gia The Face thì ảnh chế về em tràn ngập trên Facebook?

Mai Ngô: Em biết và đã quen với điều đó rồi. Em thì chẳng sao cả, thấy vui là đằng khác vì nhiều lúc điều đó gây cười cho chính bản thân mình(cười).

- Mong đợi điều gì khi đến cuộc hẹn đầu tiên?

Mai Ngô: Tinh thần tích cực, nụ cười và khiếu hài hước của người đàn ông

- Ba điều tự hào về cơ thể?

Mai Ngô: Mắt, môi và mông.

Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội” ảnh 3''Mắt, môi và mông là ba điểm tôi tự hào nhất trên cơ thể mình - Mai Ngô

- Câu chuyện “kỳ lạ” nhất Mai Ngô nghe được về mình?

Mai Ngô: Khi mọi người mất một thứ gì đó họ nghi em là người “ăn cắp." Chuyện kỳ lạ nhất em từng được nghe. (cười)


- Hỏi thật nhé, khoảnh khắc “khó đỡ” nhất Mai Ngô đã từng làm mà mọi người chưa biết đến?

Mai Ngô: Có lần đang ngồi ăn hủ tiếu thì váy của em bị tuột xuống và… lộ hàng, khi đó có 4-5 người đàn ông xung quanh thấy được cảnh tượng xấu hổ đó. (cười)

- Đi đâu, ăn gì, xem gì trong ngày cuối tuần ở Sài Gòn?

Mai Ngô: Đi lòng vòng Sài Gòn, ăn những món ăn đường phố nổi tiếng và tìm những nơi đẹp để chụp ảnh.

Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội” ảnh 4

- Điều gì ở người đàn ông khiến Mai Ngô chú ý đến?

Mai Ngô: Dành nhiều thời gian ở bên em.

- Câu “cưa cẩm” dở nhất được nghe?

Mai Ngô: Dở quá nên không nhớ đến.

- Và câu hay nhất?

Mai Ngô: Cũng không nhớ luôn!

- Trong tình yêu Mai Ngô thuộc tuýp người nào truyền thống hay hiện đại?

Mai Ngô: Hiện đại.


- Ngôi nhà hạnh phúc lý tưởng của Mai Ngô là gì?

Mai Ngô: Một ngôi nhà có đầy đủ vợ chồng và con cái. Sống độc lập, tự do, vui vẻ và hòa thuận với nhau, nhưng vẫn có giới hạn trong cuộc sống hôn nhân, gia đình.

- Hạnh phúc đối với Mai Ngô là?

Mai Ngô: Được thoải mái thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Mai Ngô: “Làm bạn với Mai thì phải chơi đẹp và không phản bội” ảnh 5

- Nếu được thay đổi một điều ở bản thân, Mai sẽ là điều gì?

Mai Ngô: Sự nghiệp học hành, có nhiều thứ em muốn học nhưng điều kiện hiện tại chưa làm được.

- Hình ảnh nào khác muốn thể hiện nếu được xuất hiện trong số tiếp theo trên Thể thao Văn hóa & Đàn Ông?

Mai Ngô: Một hình ảnh quý cô có chiều sâu, tâm trạng và đa góc cạnh.

ALL ABOUT MAI NGÔ

- Ba điều không thích ở đàn ông?

Không tôn trọng phụ nữ, ít ga lăng và nghiêm trọng hóa vấn đề.

- Thích được tặng thứ gì nhất: son, nước hoa, túi xách?

Thích tất cả.

- Gây chú ý với người đàn ông bằng điều gì?

Đôi mắt của mình.

- Đàn ông quyến rũ nhất khi nào?

Khi họ đang trầm tư, lạnh lùng khi đó đàn ông trông rất “ngầu."

- Nếu được đem một thứ cho người đàn ông đang lạc trong rừng, em sẽ đem cái gì?

Nước. Vì ắt hẳn anh ta rất khát.

- Nam diễn viên gợi cảm nhất Hollywood của Mai Ngô?

Johnny Depp và Keanu Reeves.

- Người phụ nữ đang sống mà Mai Ngô thần tượng?

Angelina Jolie.

- Món ăn yêu thích trong ngày hẹn đầu tiên?

 Cơm tấm và bún thịt nướng hoặc là các món Nhật.

- Có tài năng gì trong quá khứ mà mọi người chưa biết về Mai Ngô?

Hát được nhạc rap và đọc rap.

- Bộ phim gần đây nhất Mai Ngô được xem?

John Wick 2.

- Câu nói hay nhất vừa được nghe?

“Ôi, nhìn em dạo này ốm hẳn đi!”

- Thích đi đâu nhất trong năm nay?

California và Hollywood.

- Hành động nào làm Mai Ngô hạnh phúc?

Mọi người chấp nhận con người thật của mình.

- Điều khiến Mai Ngô nổi bật trước đám đông?

Sự khác biệt.

- Tiêu chí chọn bạn của Mai Ngô?

Chơi đẹp với nhau, không phản bội.

- Định nghĩa thành công?

Sự nỗ lực của bản thân được công nhận.

- Ba từ miêu tả bản thân?

Mạnh mẽ, khác biệt, truyền cảm hứng.

- Muốn được chết ở đâu?

Tại quê hương của mình.

- Mai ngô sợ nhất điều gì?

Sợ nhất khi đến nơi ẩm thấp, những chỗ như vậy làm cho em ngứa ngáy.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục