Man United - Chelsea: Thiên đường và ác mộng!

Nếu M.U hay Chelsea giành chiến thắng tại Old Trafford, thiên đường sẽ thực sự mở ra nhưng sẽ là ác mộng nếu phải đón nhận thất bại.
Nếu Manchester United hay Chelsea giành chiến thắng ở trận "chung kết" tại Old Trafford, thiên đường sẽ thực sự mở ra nhưng sẽ là ác mộng nếu phải đón nhận thất bại.

Hai tháng trước (trước khi trận đấu bù giữa Chelsea và Manchester United diễn ra), những người lạc quan vào nhất cũng khó mà có thể nghĩ rằng Chelsea còn cơ hội để cạnh tranh chức vô địch Premier League khi mà họ kém Manchester United tới 15 điểm, khiến cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đã phải lên tiếng thừa nhận rằng "The Blues" giờ chỉ còn hy vọng ở top 4 khi kết thúc mùa giải.

Tuy nhiên, hai tháng đã trôi qua với nhiều thay đổi một cách đến kỳ lạ. Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ - họ giành chuỗi 9 trận bất bại (8 thắng, 1 hòa) và đang thực sự là bước cản rất lớn trên con đường đến ngôi vương của Manchester United khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 3 điểm trên bảng xếp hạng, và mùa giải còn đúng 3 vòng nữa là kết thúc.

Thậm chí, "The Blues" còn có thể làm được nhiều hơn thế, đó là giành lại vị trí đầu bảng Premier League và mơ về chức vô địch nếu như họ đánh bại Manchester United trong trận "chung kết" diễn ra tại Old Trafford - trận đấu quyết định đến cả mùa giải.

Với những gì đang diễn ra, công bằng mà nói, Chelsea hoàn toàn có thể làm được điều đó khi mà họ đang có được phong độ vô cùng ấn tượng vào thời điểm này, để giành những điểm số quan trọng - điều trái người hoàn toàn với Manchester United - từ vị thế của người nắm quyền quyết định giờ phải trông chờ vào 90 phút đầy trông gai trước mắt.

Trước khi vòng 35 diễn ra, Manchester United vẫn còn giữ khoảng cách 6 điểm với Chelsea. Tuy nhiên, thất bại tại Emirates trước Arsenal không khỏi khiến họ cảm thấy lo lắng khi mà lợi thế về điểm số giờ đây không chỉ trở nên mong manh hơn (3 điểm, cùng hiệu số +38) mà điều quan trọng đó chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ cho dù họ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford - nơi hiện được xem là thánh địa "bất khả chiến bại" của Manchester United ở mùa giải này (16 trận thắng, 1 hòa).

"Bất khả chiến bại" ở thời điểm này không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục duy trì được điều đó trong đêm nay khi mà đối thủ Chelsea đang có quyết tâm chiến thắng rất cao - chỉ có chiến thắng "The Blues" mới có cơ hội giành chức vô địch. Hơn nữa, theo thống kê lần gần nhất Manchester United bại trận trên sân nhà là tháng 4/2010 và khá trùng hợp khi đội thắng họ lại chính là Chelsea.

Trong thất bại 1-2 của Manchester United tại Old Trafford năm trước, huấn luyện viên Alex Ferguson và các học trò hẳn sẽ là những người không bao giờ quên trận thua cay đắng đó. Bởi, trận thua đó của Manchester United cũng giúp Chelsea đoạt luôn chức vô địch với cách biệt cuối cùng vỏn vẹn 1 điểm (86 so với 85). Nếu như điều này một lần nữa xảy ra, đây thực sự sẽ là một ác mộng đối Manchester United.

Hẳn nhiên, khi đối mặt với những khó khăn rình rập như vậy, Sir Alex chắc chắn sẽ đưa ra những kế sách tối ưu để mang lại kết quả có lợi nhất. Xét về lý thuyết, Manchester United trong trận đấu này chỉ cần một trận hòa là đã có thể mơ tới chức vô địch, nên họ hoàn toàn có thể áp dụng cho mình lối chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công.


Tuy nhiên, điều gì cũng luôn có hai mặt của nó. Đặc biệt trong những trận đấu mang tính chất quyết định như thế này, phòng ngự chưa hẳn sẽ là phương án tối ưu cho Manchester United. Hơn nữa, đối thủ của họ là Chelsea đang thực sự hồi sinh với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công vô cùng hiệu quả và điều quan trọng họ rơi vào thế buộc phải thắng.

Thế nên, rất khó để có thể nói chính xác những gì sẽ diễn ra đêm nay khi mà còn 90 phút tại Old Trafford trước mắt. Tất nhiên, thiên đường hay ác mộng dành cho Manchester United hay Chelsea sẽ có kết quả chính xác nhất khi mà trận "chung kết" vãn cuộc./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục