Man United thua liên tiếp, Mourinho không còn là "Người đặc biệt"

Ba thất bại liên tiếp của Manchester United biến Jose Mourinho thành tâm điểm nghi ngờ của truyền thông Anh. Nhưng quan trọng hơn cả là thái độ sau thất bại của “Người đặc biệt.”
Man United thua liên tiếp, Mourinho không còn là "Người đặc biệt" ảnh 1Jose Mourinho đang gây thất vọng. (Nguồn: Getty Images)

Ba thất bại liên tiếp của Manchester United biến Jose Mourinho thành tâm điểm nghi ngờ của truyền thông Anh. Nhưng quan trọng hơn cả là thái độ sau thất bại của “Người đặc biệt.” Mourinho hiện tại dường như không phải Mourinho mà tất cả từng biết, từng ghét, và cả ngưỡng mộ.

Sau trận thua Man City ngay tại Old Trafford, Mourinho thừa nhận trong phòng họp báo rằng lỗi lầm thuộc về… các cầu thủ. Tới trận thua bạc nhược 1-3 trước Watford vào đêm ngày Chủ ​Nhật, ông tiếp tục hướng mũi dùi về các học trò. Lần này Luke Shaw là người bị điểm mặt chỉ tên rằng đã chơi kém.

“Ở trận gặp Watford, Amrabat nhận bóng và cách Luke Shaw tới 25​m. Đáng nhẽ khoảng cách chỉ phải là 5m mà kể cả cách xa 25 mét thì bạn cũng phải nhảy tới và gây sức ép. Nhưng không, các cầu thủ của tôi đã đứng nhìn,”Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Cần biết, Luke Shaw đã dính chấn thương từ trước đó, và sự thiếu nhiệt tình (nếu có) của hậu vệ người Anh chỉ là hệ quả cho những cơn đau. Song bất chấp việc đã thay Shaw ra khỏi sân, Mourinho vẫn hướng mũi dùi vào cậu học trò trẻ tuổi. Trên lý thuyết có nhiều cách để giải thích cho động thái này của Mourinho.

Thứ nhất, Mourinho muốn rèn luyện Shaw quen dần trở lại với môi trường bóng đá đỉnh cao, hay chính xác hơn là triết lý của ông (các hậu vệ phải đóng vai trò toàn diện từ tấn công tới phòng ngự) sau hơn một năm nghỉ dưỡng thương.

Nếu toan tính này là sự thật, Mourinho đã quá khó tính cũng như thiếu tinh tế so với chính mình trong quá khứ. Một trận thua bạc nhược trước câu lạc bộ như Watford, sau hai trận thua liên tiếp trước đó có thể mang tới nhiều những tín hiệu tiêu cực tới các cầu thủ. Những chỉ trích dù nhắm vào bất kỳ ai cũng nên tránh.

Trong quá khứ tại Chelsea, Inter hay Real Madrid, Mourinho luôn tự thu hút chỉ trích vào chính mình hòng giảm tải áp lực cho các học trò. Đó có thể là những tấn công tới trọng tài, hay huấn luyện viên đối thủ, thậm chí cả Giám đốc thể thao... Nhưng hiện tại, “Người đặc biệt” đã không làm vậy.

Thứ hai, Mourinho muốn đổ lỗi thực sự cho các học trò, và Shaw là con tốt thí của nhà cầm quân người Bồ. Những thành tự Mou xây dựng tại Old Trafford đã tuột khỏi tay ông quá nhanh, và ông cần một cái cớ để đổ lỗi.

Trận thua Man City là trọng tài (dĩ nhiên) và tập thể lờ mờ “các cầu thủ.” Và giờ nhân vật giơ đầu chịu báng được chỉ đích danh, là Shaw. Dù thực tế thì Wayne Rooney hay Marouane Fellaini mới là những cái tên đáng để chỉ trích hơn.

Man United thua liên tiếp, Mourinho không còn là "Người đặc biệt" ảnh 2Luke Shaw bị chỉ trích sau trận M.U thua Watford. (Nguồn: Getty Images)

Nếu đây là sự thật (và thực tế thì lý do này đáng tin hơn hẳn lý do đầu), thì Mourinho đã biến thành một con người khác so với những gì tất cả từng biết về ông. Đó không còn là một người sống hết mình vì các học trò nữa.

Mou từng khiến Alvaro Arbeloa gây chiến với tất cả những đồng đội tại Real Madrid hòng bảo vệ ông, từng buộc Marco Materazzi ngổ ngáo ở Inter phục tùng không điều kiện, từng khiến Wesley Sneijder thổ lộ rằng sẽ “chống lại cả thế giới” vì mình.

Ở tuổi 53, Mourinho đang trở thành một con người khác so với chính ông trong quá khứ. Và khi quá khứ của Mou là những đỉnh cao chói lọi thì rõ ràng hiện tại của ông sẽ không thể tránh khỏi màu xám ảm đạm.

Đến lúc này, những cổ động viên của Manchester United có lẽ sẽ phải chột dạ dần. Cây bút Jonathan Wilson của The Guardian trong một bài viết cách đây nửa năm đã đưa ra một số liệu thống kê đủ để những cổ động viên Manchester United ưa thuyết âm mưu phải suy nghĩ. Trong 8 mùa giải sau khi nhận công việc ở Porto, Mourinho giành 6 chức vô địch quốc gia và 2 Champions Leagues. Nhưng từ khi tới Madrid năm 2010, ông chỉ có thêm 2 chức vô địch nữa. Rất ít huấn luyện viên ngự trị ở đỉnh cao trong nhiều hơn một thập kỷ. Đó là một nghề nghiệp quá khắc nghiệt và đòi hỏi cao.

Wilson đã kết thúc bài viết kéo dài hơn 12.000 chữ của mình bằng dự báo “Những gì tốt đẹp nhất của Mourinho, vì thế có thể đã ở sau lưng.”

Tới lúc này sau 3 trận thua liên tiếp cùng những bất ổn ngày một gia tăng nơi hậu trường, Wilson dường như đã nói đúng. Mourinho của hiện tại không còn là “Người đặc biệt” mà tất cả từng biết, từng ghét, từng cả ngưỡng mộ nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục