Manuel Neuer - Hậu phương vững chắc của Die Manschaft

Thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức được UEFA bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” sau khi anh giúp Die Manschaft vượt qua "binh đoàn Thiên thanh" để tiến vào Bán kết EURO 2016.
Manuel Neuer - Hậu phương vững chắc của Die Manschaft ảnh 1Manuel Neuer - Hậu phương vững chắc của Die Manschaft. (Nguồn: Getty)

Thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” sau khi anh giúp Die Manschaft vượt qua "binh đoàn Thiên thanh" để tiến vào Bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016.

Trong hơn 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút thời gian hiệp phụ, Neuer chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng một lần. Nhưng không thể trách thủ thành này vì Bonucci đã làm quá tốt trên chấm 11m sau tình huống chơi “bóng chuyền” trong vòng cấm của Jerome Boateng.

Thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ Bayern Munich đã có một trận đấu rất thành công khi anh thi đấu chắc chắn và làm nản lòng các chân sút của Italy trong loạt penalty cân não. Neuer đã gây áp lực lên Pelle và Zaza, khiến 2 cầu thủ này tự đá ra ngoài, đồng thời cản phá thành công pha dứt điểm của Leonardo Bonucci và Matteo Darmian để tạo tiền đề cho Jonas Hector kết liễu Italy ở lượt sút thứ 9.

Manuel Neuer chia sẻ:“Tỷ số là 1-1. Cũng phải thừa nhận là chúng tôi không được may mắn cho lắm. Nhưng tôi tin rằng Đức là tập thể mạnh hơn và xứng đáng với kết quả này. Đây là chiến thắng đầu tiên của tuyển Đức trước Italy ở một giải đấu lớn, sau 8 trận đấu toàn thua. Đây rõ ràng là một trận đấu đặc biệt với nhiều quả 11m. Nó diễn ra y như một bộ phim vậy. Chúng tôi đã không đánh bại được Italy trong 90 phút. 120 phút, kết quả vẫn vậy. Sau đó, loạt sút luân lưu này phù hợp để dành cho trận đấu đỉnh cao giữa Italy và Đức.”

“Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm loạt sút luân lưu nào như thế này. Với một thủ môn, điều đó thật đặc biệt. Các cầu thủ Italy đều sút vào giữa khung thành. Không hề dễ dàng. Đây là một cuộc đấu trí thực sự. Tôi đã sẵn sàng, nhưng không ai trong số họ sút luân lưu như thói quen họ vẫn thường làm”, Neuer phân trần khi anh không tự tay đẩy được quả nào trong 4 loạt sút đầu tiên.

"Tuyển Đức đã thi đấu hết sức để giành vé lọt vào Bán kết. Đánh bại Italy là chiến thắng lịch sử của chúng tôi. Sau đây, tôi và các đồng đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận Bán kết sắp tới vì có thể chúng tôi sẽ gặp đội chủ nhà Pháp. Họ sẽ trở nên rất mạnh mẽ vì được thi đấu trên sân nhà. Tôi hy vọng gặp đội tuyển Pháp ở Bán kết và đánh bại họ.”

Trong khi đó, trung vệ Jerome Boateng chia sẻ về tình huống dùng tay chơi bóng ngớ ngẩn trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m cho Bonucci. “Quả là có chút thiếu may mắn khi bị gỡ hòa 1-1 nhưng tôi tin rằng Đức đã chơi hay hơn và xứng đáng đi tiếp. Một trận đấu đầy khó khăn, một cuộc chiến đầy căng thẳng. Tôi muốn giơ tay lên để tránh phạm lỗi và tôi đã không hạ chúng xuống đủ nhanh để né trái bóng.”

Sami Khedira, cầu thủ thuộc biên chế Juventus đã phải khập khiễng rời sân ở phút 12. Theo dõi các đồng đội trên sân, Khedira cũng trải qua những cảm xúc y hệt một cổ động viên đội tuyển Đức. Anh này cũng chia sẻ: “Die Mannschaft đã chơi đúng với phong thái của một đội bóng lớn. Chúng tôi đã khiến họ không làm được gì nhiều. Bàn thắng của họ tới chỉ vì chúng tôi quá kém may. Mario Gomez và tôi phải rời sân vì gặp vấn đề. Chúng tôi đã có một số cầu thủ mệt mỏi, một số gặp chấn thương, đó là điều bình thường trong một giải đấu lớn như thế này. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng tại Bán kết”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục