Maradona "muối mặt" sau trận thảm bại trước Bolivia

Huấn luyện viên của đội tuyển Argentina, Diego Armando Maradona, đã không thanh minh sau trận thua như một ván tennis (1-6) trước Bolivia ở thủ đô La Paz, trên độ cao 3.600 mét so với mực nước biển và thừa nhận “mỗi một bàn thắng của Bolivia như một mũi dao đâm vào trái tim tôi”.

Huấn luyện viên của đội tuyển Argentina, Diego Armando Maradona, đã không thanh minh sau trận thua như một ván tennis (1-6) trước Bolivia ở thủ đô La Paz, trên độ cao 3.600 mét so với mực nước biển và thừa nhận “mỗi một bàn thắng của Bolivia như một mũi dao đâm vào trái tim tôi”.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 2/4 (giờ Việt Nam) huyền thoại Maradona loại bỏ yếu tố độ cao như nguyên nhân chính dẫn đến thảm bại nói trên mà thẳng thắn thừa nhận đội “đối thủ đã chơi vượt trội trên mọi mặt” và “trước trận đấu chẳng ai có thể nghĩ tới một tỷ số như vậy”.
 
“Cậu bé Vàng” ca ngợi: “Bolivia đã có một trận đấu lớn, đến mức bất kỳ đội bóng nào mà đối đầu với họ hôm nay thì kết cục cũng sẽ như vậy”.
 
Với thất bại trước Bolivia, đội tuyển Argentina đã tụt từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi vẫn còn sáu trận đấu nữa tại vòng loại, trước Colombia, Ecuador, Paragoay, Brazil, Peru và Uruguay.
 
Erwin Sanchez: Chúng tôi có Thượng đế ở bên cạnh

Về phần mình, huấn luyện viên của đội tuyển Bolivia, Erwin Sanchez, nhấn mạnh sau trận đấu: “Hôm nay, chúng tôi đã có Thượng đế ở bên cạnh bởi vì Argentina đã chơi tấn công và điều đó giúp chúng tôi khá nhiều. Đó là một trận đấu mở đối với hai bên. Kết quả thật hoàn hảo với chúng tôi”.

Huấn luyện viên Erwin khen ngợi các học trò của ông đã chơi một trận tuyệt vời và hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục giữ được khí thế này cho các trận đấu tiếp theo, đồng thời thông báo Liên đoàn Bóng đá Bolivia quyết tặng thưởng 6000 đô la cho mỗi cầu thủ và 1000 đô la cho chủ nhân của mỗi bàn thắng trong trận đấu nói trên./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục