Mâu thuẫn, bác dắt 2 cháu nhảy xuống biển

Khoảng 10 giờ ngày 26/5, ngư dân câu mực phát hiện tại bờ biển Bãi Dài, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) 2 thi thể gồm 1 phụ nữ và một cháu bé.

Khoảng 10 giờ ngày 26/5, ngư dân câu mực phát hiện tại bờ biển Bãi Dài, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) 2 thi thể gồm 1 phụ nữ và một cháu bé.

Nhận được tin báo, ngay lập tức công an huyện Cam Lâm và công an thành phố Nha Trang phối hợp điều tra xác định đó là xác bà Lê thị Hồng Thủy sinh năm 1976 và cháu Nguyễn Quốc Thắng 5 tuổi (gọi bà Thủy là bác dâu). Cả hai nạn nhân đều trú tại phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Thủy và cháu Thắng chết do ngạt nước.

Trước đó, công an Nha Trang và công an phường Vĩnh Hòa được quần chúng nhân dân báo tin sự việc bà Thủy tự ý đến trường đón hai anh em ruột là Nguyễn Quốc Toàn 10 tuổi và Nguyễn Quốc Thắng 5 tuổi đi từ sáng 25/5.

Sau đó, Công an phường Vĩnh Hòa phát hiện xe máy do bà Thủy đi dựng trên đèo Phù Ninh, thuộc địa phận thành phố Nha Trang. Nghi ngờ đây là điểm bà Thủy và 2 cháu rơi xuống biển, các điều tra viên và công nhân làm đường đã tích cực tìm kiếm và phát hiện cháu Nguyễn Quốc Toàn còn sống nhưng bị thương đang ngồi trong một hốc đá cách mép biển khoảng 3 mét.

Cháu Toàn được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Sau khám nghiệm ban đầu, cháu Toàn bị chấn thương ở đầu, chân, ngực.

Bác sĩ cấp cứu cho biết, theo lời cháu Toàn kể bà Thủy đã nắm tay 2 cháu nhảy xuống từ bậc cao từ đêm 25/5, cháu Toàn may mắn được sóng biển đánh táp vào bờ và cháu đã cố trườn lên hốc đá.

Theo thông tin ban đầu, sự việc thương tâm bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Nguyễn Minh Hùng, chồng bà Thủy cho biết, bà Thủy có vấn đề về thần kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục