Máy bay NATO lại oanh kích dữ dội thủ đô Tripoli

Các nhân chứng đã nghe thấy tám tiếng nổ tại Tripoli khi các máy bay trực thăng của NATO bất ngờ oanh kích dữ dội trong 3 giờ liền.
Các nhân chứng ở Libya cho biết đã nghe thấy tám tiếng nổ tại thủ đô Tripoli khi các máy bay trực thăng của NATO bất ngờ oanh kích dữ dội trong khoảng 3 giờ liền sáng sớm 10/5.

Theo nguồn tin từ các quan chức Libya, vụ không kích làm bốn trẻ em bị thương, trong đó có hai em bị thương nặng.

Trước đó vài giờ, hai cuộc không kích khác đã nhằm vào các trụ sở Đài truyền hình Libya và hãng thông tấn JANA của nước này, gây hư hại nặng nề.

Các vụ tấn công nói trên diễn ra sau khi Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Fogh Rasmussen tuyên bố đã đến lúc nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải ra đi.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong phiên họp ngày 9/5 vẫn chưa thể đưa ra một nghị quyết mới cho phép phương Tây hành động mạnh hơn ở Libya, cũng như một giải pháp chính trị cho vấn đề này.

Nga và Trung Quốc khẳng định phản đối mọi nỗ lực viện trợ cho lực lượng chống chính phủ ở Libya. Hai nước này ngày càng chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự của NATO ở Libya, cho rằng những hành động này sát hại dân thường chứ không bảo vệ họ.

Phương Tây cũng gặp phải sự chống đối ở Hội đồng Bảo an bởi một số thành viên trước đây ủng hộ nghị quyết bảo vệ dân thường Libya, nay quay sang chỉ trích phương Tây vì cho rằng quyền hạn mà nghị quyết cho phép đã bị phương Tây lạm dụng nhằm thay đổi chế độ và lật đổ chính phủ của ông Gaddafi.

Phát biểu tại phiên họp nói trên, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc, bà Valerie Amos kêu gọi các bên liên quan sớm đạt được một thỏa thuận ngừng chiến tạm thời ở Libya nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng chiến. Bà nhấn mạnh: "Các bên nên ngừng chiến tạm thời tại Misrata và các nơi khác để tạo điều kiện cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm, đồng thời sơ tán công dân nước ngoài, những người bị thương và những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp."

Theo bà Amos, hơn 746.000 người đã rời khỏi Libya, 58.000 người bị mất nhà cửa ở miền Đông Libya, trong khi khoảng 5.000 người khác vẫn đang bị kẹt lại tại khu vực biên giới giáp với Ai Cập, Tunisia và Niger. Cuộc xung đột đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, cộng với tình trạng thiếu tiền mặt và nhiên liệu, khiến cuộc sống của người dân Libya ngày càng khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục