Mẹ của con tin người Nhật: “Kenji không phải kẻ thù của IS”

“Con tôi không phải kẻ thù của Nhà nước Hồi giáo (IS)” – đó là lời khẳng định của mẹ phóng viên Nhật bị nhóm phiến quân tự xưng là thành viên IS bắt cóc trong ba ngày qua.
Mẹ của con tin người Nhật: “Kenji không phải kẻ thù của IS” ảnh 1Bà Junko Ishido, mẹ của phóng viên Goto Kenji. (Ảnh: Reuters)

“Con tôi không phải kẻ thù của Nhà nước Hồi giáo (IS)” – đó là lời khẳng định của mẹ phóng viên Nhật Bản bị nhóm phiến quân tự xưng là thành viên IS bắt cóc trong ba ngày qua. Thời gian 72 giờ đã trôi qua nhưng thông tin về số phận hai con tin người Nhật vẫn chưa được khẳng định rõ ràng.

Bà Junko Ishido, mẹ của phóng viên Goto Kenji – một trong hai con tin Nhật bị IS bắt giữ và dọa giết – kể về lý do anh quyết tâm đến Syria. Bà nói: “Con dâu tôi nói là nó mới sinh em bé được hai tuần trước khi Kenji lên đường sang Syria. Tôi đã hỏi tại sao cháu vừa ra đời mà con đã đi xa vậy? Kenji nói là đi giúp đỡ và cứu một người bạn bằng cách nào đó. Tôi xin lỗi vì Kenji đã gây ra tất cả sự phiền toái này. Kenji nói là ‘muốn cứu sinh mệnh của các em nhỏ nơi chiến trường’. Thời gian sắp tới còn rất ít.”

Người mẹ đau khổ đã gửi lời đến các quan chức chính phủ Nhật Bản: “Xin các vị trong Chính phủ Nhật Bản hay cứu lấy tính mạng của Kenji!”. Bà nói: “Kenji không phải là kẻ thù của IS. Xin hãy thả cậu ấy ra. Từ bé Kenji là một đứa con có trái tim chính nghĩa, nếu được phóng thích, tôi nghĩ con tôi sẽ là đứa trẻ hết mình vì tương lai của những em nhỏ.”

Bà Ishido cho biết Goto Kenji là một cậu bé hiền lành và là một phóng viên, anh luôn đưa tin chiến tranh với quan điểm trung lập. Bà khẳng định Nhật Bản là quốc gia thực thi Điều 9 Hiến pháp và 70 năm qua không tiến hành cuộc chiến tranh nào. Nhật Bản không phải là kẻ thù của các nước Hồi giáo, luôn giữ quan hệ hữu nghị với các nước.

Phóng viên Kenji Goto sang Syria hồi tháng 10/2014 và mất tích sau đó ít lâu. Lý do ông vào vùng do IS kiểm soát là để tìm gặp và giải cứu người bạn là Haruna Yukawa, 42 tuổi, bị một nhóm vũ trang bắt ở Syria hồi tháng 8/2014. Yukawa cũng là một trong hai con tin xuất hiện trong video của IS cách đây ba ngày.

Mới đây, Allah Adin Zaim, 34 tuổi, hướng dẫn viên cho phóng viên Nhật Bản Kenji Goto, 47 tuổi, người hiện đang bị nhóm vũ trang tự xưng Nhà nước Hồi giáo bắt giữ ngày 22/1 đã tiết lộ một thông tin quan trọng về tình trạng của anh Goto. Điện thoại di động của Allah Adin có lưu đoạn ghi hình thông điệp của Goto.

Trong đoạn clip trên, phóng viên Goto nói một cách khá rành mạnh: “Tôi sẽ đến Rakka (Syria). Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, trách nhiệm này sẽ luôn thuộc về bản thân tôi. Xin đừng đổ trách nhiệm lên những người dân Syria. Chắc chắn tôi sẽ sống sót trở về.”

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) họp bàn về tiến độ và các phương án giải cứu con tin từ tay IS. Thời hạn 72 tiếng yêu cầu tiền chuộc của IS đã trôi qua. Cuộc họp của NSC có sự tham dự của Thủ tướng Abe, Phó Thủ tướng Taro Aso và Ngoại trưởng Fumio Kishida cùng các vị bộ trưởng liên quan.

Ngoài ra, sáng 23/1, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết mặc dù có nhiều thông tin nhưng hiện nay chúng tôi vẫn chưa xác nhận được tình trạng của hai công dân Nhật bị bắt cóc. Ông Suga khẳng định “tình hình thực sự rất nan giải và tôi muốn nỗ lực hết sức để sớm giải thoát cho hai người” và Tokyo đang sử dụng tất cả các kênh khác nhau để giải quyết vấn đề.

72 tiếng đã kết thúc và tình hình hiện nay đã đi đến đâu vẫn là một câu hỏi làm đau đầu dư luận và các bên liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục