Mẹ nhẫn tâm cho con vào sọt để "tiện" bán xổ số

Để "tiện" cho việc buôn bán xổ số, Vũ Thị Thanh Nguyệt đã để con trai vào một cái sọt ở yên sau xe đạp rồi rong ruổi đi bán hàng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định cách ly cháu Vũ Hoàng Ngọc Quý (sinh năm 2010) với Vũ Thị Thanh Nguyệt (sinh năm 1990) ở thị xã Đồng Xoài - người mẹ đã nhẫn tâm ngược đãi chính con đẻ của mình.

Để "tiện" cho việc buôn bán xổ số, Vũ Thị Thanh Nguyệt (sinh năm 1990) ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đã đặt con trai là Vũ Hoàng Ngọc Quý (sinh năm 2010) vào một cái sọt ở yên sau xe đạp rồi rong ruổi đi bán hàng hàng ngày. 

Nhìn cảnh người mẹ nhẫn tâm để đứa con nhỏ phải chịu cảnh mưa, nắng hàng ngày, nhiều người đã lên tiếng can ngăn. Thậm chí, chính quyền địa phương đã đã bắt Nguyệt làm cam kết không đánh đập, bỏ cháu vào sọt để đi bán vé số dạo và phải đưa Quý đi gửi ở nhà trẻ.

Nhưng mặc cho chính quyền, dư luận can ngăn, Nguyệt vẫn tiếp tục các hành vi ngược đãi cháu Quý. Đến sáng ngày 17/11, nhiều người phát hiện trên trán cháu Quý có vết thương bị sưng lớn. Mọi người đã đưa Quý đi Bệnh viện khâu 5 mũi.

Trước vụ việc trên, chính quyền địa phương đã ra quyết định cách ly Nguyệt khỏi cháu Quý rồi giao cháu Quý cho một người trong địa phương tạm thời chăm sóc.

Ngày 23/11, ông Trần Hữu Quyền, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay cháu Vũ Hoàng Ngọc Quý đã được đưa vào chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước.

Cũng theo ông Quyền, ngay sau khi tiếp nhận cháu Quý từ chính quyền phường Tân Phú, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa bé Quý đi giám định vết thương. Kết quả giám định ban đầu cho thấy, vết thương trên trán của cháu Quý phù hợp với lời khai của Nguyệt trước đó là do khi đi bán vé số, do cháu nghịch bị ngã đập đầu xuống đường nên mắt bị sưng. Sở dĩ mí mắt bị sưng to là do vết khâu gây ra. Còn những vết thương khác trên người không ảnh hưởng đến sức khỏe cháu Quý.

Ông Quyền cho biết thêm, trước mắt Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ tạm thời cách ly cháu Quý khỏi Nguyệt và gửi Quý vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời vì cháu bé còn quá nhỏ cần sự chăm sóc của mẹ.

Hiện tại, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đang xem xét việc trả lại cháu Quý cho Nguyệt và bắt làm cam kết phải gửi bé Quý vào nhà trẻ, không được ngược đãi; đồng thời giao cho chính quyền địa phương tiếp tục giám sát./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục