Mexico nhận dạng thi thể một nạn nhân trong vụ 43 người bị bắt cóc

Các chuyên gia pháp y Mexico đã xác định danh tính của một trong số nạn nhân bị bắt cóc trên khi tiến hành kiểm tra ADN những phần thi thể được tìm thấy tại một con sông.
Mexico nhận dạng thi thể một nạn nhân trong vụ 43 người bị bắt cóc ảnh 1Thân nhân của 43 sinh viên mất tích và đại diện các tổ chức xã hội tham gia cuộc tuần hành ở Mexico City. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích tại thành phố Iguala, bang Guerrero, Mexico hồi cuối tháng Chín vừa qua có tình tiết mới.

Giới chức Mexico ngày 6/12 cho biết các chuyên gia pháp y đã xác định danh tính của một trong số nạn nhân bị bắt cóc trên khi tiến hành kiểm tra ADN những phần thi thể được tìm thấy tại một con sông.

Một quan chức liên bang của Mexico cho biết trong số tro cốt được đem đi xét nghiệm có tro cốt của một trong số 43 người mất tích.

Một nguồn tin khác cho biết các chuyên gia pháp y Argentina do gia đình các nạn nhân thuê đã thông báo nạn nhân được xác định danh tính nói trên là Alexander Mora.

Các giáo viên và sinh viên nói trên mất tích từ đêm 26/9, sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala khiến 6 người chết, 25 người bị thương. Nhiều thông tin cho rằng vụ mất tích trên có sự nhúng tay của các quan chức thoái hóa địa phương.

Cảnh sát đặc nhiệm Mexico đã bắt giữ hai vợ chồng cựu thị trưởng thành phố Iguala do tình nghi có liên quan. Vụ việc này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico, đặc biệt tại bang Guerrero, khiến Thống đốc bang này Angel Aguirre phải từ chức.

Vụ việc cũng khiến tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Enrique Pena Nieto giảm xuống còn 40%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2012. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục đối với một nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Trung Mỹ này trong hai thập kỷ qua.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, ba đối tượng bị tình nghi dính líu đến vụ việc khai nhận cảnh sát đã bắt giữ số giáo viên và sinh viên trên và giao họ cho nhóm tội phạm Guerreros Unidos. Sau đó, nhóm này đã đưa họ về khu bãi rác ở thành phố Cocula và giết tất cả nạn nhân tại đây.

Thi thể các nạn nhân đã bị thiêu đốt bằng lốp xe ôtô, rác thải, than củi... để phi tang. Vụ thiêu đốt này kéo dài từ 12 giờ đêm 26/9 tới 14 giờ chiều 27/9 (giờ địa phương). Nhóm tội phạm này sau đó quay trở lại hiện trường và dồn tro cốt vào túi để thả xuống sông San Juan.

Cảnh sát liên bang sau đó đã tìm thấy nhiều túi nylông trong đó còn sót lại tro cốt được cho là của các giáo viên và sinh viên mất tích. Chính phủ Mexico đã gửi số tro cốt này đi làm xét nghiệm tại Đại học Innsbruck của Áo.

Nếu danh tính của 43 người mất tích được xác định, vụ việc trên sẽ trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm ma túy do Chính phủ Mexico tiến hành từ năm 2006.

Cho đến nay, có khoảng 80.000 người thiệt mạng và 22.000 người mất tích trong các vụ bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục