Mexico trao "đặc quyền" cho thân nhân các sinh viên mất tích

Đại diện các gia đình của 43 sinh viên mất tích tại Iguala, bang Guerrero của Mexico được phép vào các đơn vị quân đội để tìm kiếm các sinh viên trên.
Mexico trao "đặc quyền" cho thân nhân các sinh viên mất tích ảnh 1Thân nhân của 43 sinh viên mất tích và đại diện các tổ chức xã hội tham gia cuộc tuần hành ở Mexico City. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau 2 giờ đàm phán, ngày 15/1, đại diện các gia đình của 43 sinh viên mất tích tại Iguala, bang Guerrero của Mexico hôm 26/9/2014, đã đạt được thỏa thuận với chính phủ liên bang cho phép họ vào các đơn vị quân đội để tìm kiếm các sinh viên trên, với điều kiện phải thông báo trước thời gian, địa điểm và đi cùng đại diện của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (CNDH).

Quyết định của Chính phủ Liên bang Mexico đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử an ninh của quốc gia Bắc Trung Mỹ này, đồng thời là diễn biến mới và nổi bật nhất trong vòng gần 4 tháng qua kể từ khi xảy ra vụ việc.

Cho đến nay, gia đình các nạn nhân vẫn không tin vào tuyên bố của Viện công tố Liên bang và chính phủ nước này khẳng định rằng số sinh viên trên đã bị tổ chức tội phạm Guerreros Unidos thiêu xác, dồn tro vào túi ni lông và thả xuống sông với sự tiếp tay của các quan chức địa phương thoái hóa, trong đó có vợ chồng Thị trưởng José Luis Abarca. Họ vẫn tin rằng con của họ vẫn còn sống và đang bị giam ở một nơi nào đó, đồng thời tố cáo quân đội và lực lượng Liên bang đã biết thông tin về những sự kiện diễn ra trong tối 26/9.

Người phát ngôn cho các gia đình nạn nhân Felipe de la Cruz khẳng định kinh nghiệm rút ra từ vụ đàn áp sinh viên năm 1968 tại quảng trường Tlatelolco ở thủ đô Mexico City, họ biết rõ tại các đơn vị quân đội đều có "lò thiêu xác" trong các căn cứ quân sự. Nếu chính phủ không đưa ra bằng chứng khoa học và thuyết phục, họ sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài và các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục