Nô nức đón Giáng sinh

Miền Bắc nô nức đón mừng đêm Giáng sinh

Không khí lễ hội hiện hữu khắp các nhà thờ đến các tuyến phố, người dân miền Bắc nô nức đổ ra đường đón mừng đêm Giáng sinh.
Thời tiết trong đêm Noel khô ráo, trời se lạnh rất lý tưởng để bà con giáo dân miền Bắc nô nức đón mừng Lễ Thiên chúa Giáng sinh.

Cùng với giáo dân cả nước, hơn 130.000 giáo dân thuộc các giáo xứ trên địa bàn Thanh Hóa mừng vui đón lễ Giáng sinh. Từ nhiều ngày nay, tại các nhà thờ họ, bà con giáo dân đã trang hoàng, sang sửa nhà thờ để chào mừng lễ Noel.

Tại thành phố Thanh Hóa, Tòa Giám mục và Nhà thờ giáo xứ Chính tòa đã được trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel, tháp đèn hoa, những mô hình tuần lộc, ông già Noel, nhất là hình ảnh hang đá nơi Đức chúa ra đời được bà con giáo dân trang trí lộng lẫy.

Đón mừng ngày lễ Noel, giáo xứ Chính tòa Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động như: hội diễn Thánh ca, ca vũ nhạc kịch, diễu hành xe hoa Chúa Hài Đồng, Rước kiệu và Thánh lễ Noel, Ông già Noel đi phát quà cho các giáo họ...

Vài năm nay, dịp lễ Noel ở Thanh Hóa đã trở thành ngày vui chung của bà con lương-giáo, nên ngay từ chập tối, các ngả đường dẫn về Nhà thờ Chính tòa đã tấp nập người xe.

Nhiệt độ Sa Pa trong đêm Noel dao động trong khoảng 17-19 độ C, trời trong, không mưa, tiết trời ấm hơn hẳn hai ngày trước. Theo người dân địa phương, đây là thời tiết khá lý tưởng mà những mùa Giáng sinh trước không có được.

Do vậy, mới chập tối, khách du lịch từ các khách sạn, nhà nghỉ đã đổ ra đường hòa cùng với dòng người địa phương và bà con giáo dân xứ đạo Sa Pa đi chơi chờ đón Giáng sinh. Đường phố trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng rực rỡ những cây thông, ông già Noel, người tuyết, tuần lộc kéo xe…

Ở các nhà thờ, nhiều người đã đến để cảm nhận không khí giáng sinh, tạo nên một bầu không khí sôi động, vui vẻ.

Ông Nguyễn Bá Diện, một người dân thị trấn Sa Pa cho biết, năm nay do quán triệt từ đầu của chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm, người dân không chặt thông bừa bãi để trang trí như mọi năm.

Ông Thào Páo, người họ đạo xã Hầu Thào (Sa Pa) có mặt ở phố nhà thờ khoe, từ sớm người dân họ đạo Sa Pa đã được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh thay mặt Đảng, chính quyền đến thăm, động viên và tặng quà người dân có đạo, chúc đồng bào có một mùa Giáng sinh vui vẻ, tuyên dương những giáo dân tiêu biểu trong phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Ở các nhà thờ, nhiều người đã đến để cảm nhận không khí Giáng sinh, tạo nên một bầu không khí sôi động, vui vẻ. Tại thị trấn Sa Pa, nhiều người dân dù không theo đạo nhưng cũng náo nức chuẩn bị sẵn cây thông, đèn màu để trang trí trước nhà cửa đón Giáng sinh.

Hơn 40.000 giáo dân tại 29 xứ đạo, 109 họ đạo trong tỉnh Hải Dương tưng bừng đón lễ Giáng sinh. Và có lẽ đã từ lâu, đây không chỉ là ngày lễ của riêng cộng đồng Công giáo mà đã trở thành ngày hội chung của mọi người dân.

Trong những ngày qua, đặc biệt là đêm 24/12 không khí đón mừng Giáng sinh hiện hữu khắp mọi nơi, từ các nhà thờ đến các tuyến phố, quầy bán hàng lưu niệm, các điểm vui chơi công cộng... đều được trang hoàng lộng lẫy.

Tại xứ đạo Kẻ Sặt (gồm hai giáo xứ: Tráng Liệt và An Quý) thuộc huyện Bình Giang, có hơn 7.000 giáo dân sinh sống, chúng tôi cảm nhận thấy niềm hân hoan phấn khởi đang lan tỏa khắp mọi gia đình Công giáo. Hầu như nhà nào cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón mừng ngày lễ này. Trên tất cả các ngả đường dẫn tới các nhà thờ đâu đâu cũng rực rỡ cờ, hoa, đèn sao, hang đá...

Xứ đạo Kẻ Sặt có có hệ thống nhà thờ khá bề thế nên mỗi dịp Giáng sinh các giáo dân ở các vùng lân cận thường kéo về. Do đó, đêm Noel ở xứ đạo Kẻ Sặt luôn có khoảng hơn 10.000 người về kính Chúa và vui hội.

Ông Phạm Văn Hóa, giáo dân xứ An Quý phấn khởi nói: “Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo chúng tôi ngày càng được nâng cao; các nhà thờ xứ cũng được xây dựng tu sửa khang trang hơn. Tôi tin bà con giáo dân được đón mừng lễ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc”.

Cũng trong niềm hân hoan chào đón Giáng sinh, tại thành phố Hải Dương - có giáo xứ Hải Dương, mấy ngày qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm, thời trang rất tấp nập người mua sắm, ai nấy vào cũng đều mua một món quà hay tấm bưu thiếp chúc mừng Giáng sinh bạn bè và người thân...

Ngay từ sáng, nhà thờ xứ Hải Dương đã được trang hoàng hang đá và đèn hoa rực rỡ đón mừng ngày lễ trọng của đồng bào công giáo...

Đến 18 giờ, khi tiếng chuông nhà thờ gióng giả ngân vang, hàng nghìn người đã bắt đầu đổ đến nhà thờ, không chỉ là giáo dân mà đông đảo cả nhân dân cũng đến, dự lễ cầu nguyện và xem hát Thánh ca. 8 giờ tối thì trên tất cả các ngả đường của thành phố người và xe đông nghịt.

Các điểm vui chơi công cộng như Công viên Bạch Đằng, quảng trường Thống Nhất, quảng trường 30 tháng 10 và tại các quán cà phê cũng có rất đông thanh niên tới thưởng thức các hoạt động vui chơi giải trí, ca nhạc đặc biệt chào đón Giáng sinh. Tại sân nhà thờ, đông đảo giáo dân đã tập trung về đây để chầu lễ, cầu nguyện cho mình và người thân có một Giáng sinh an lành.

Cùng với hơn 120.000 giáo dân, hàng nghìn người dân Bắc Ninh không phân biệt đạo giáo đã tập trung tại nhiều thánh đường trên địa bàn tỉnh để tham dự và chung vui trong buổi lễ mừng Chúa giáng sinh năm 2009.

Tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, các giáo dân đã tổ chức cầu nguyện, hát thánh ca và biểu diễn các hoạt cảnh được dàn dựng công phu, trang trọng mang chủ đề lễ Noel tại khu vực sân khấu chính.

Các quán cà phê, cửa hàng lưu niệm, các điểm trông giữ xe tại thành phố Bắc Ninh luôn tập trung đông người. Vẫn còn rất nhiều người tìm mua những món quà giáng sinh cho người thân và trẻ nhỏ trong gia đình. Với tinh thần "Vinh danh Thiên chúa, an bình cho nhân loại", Noel được hàng ngàn giáo dân Bắc Ninh háo hức chờ đón, cùng cầu chúc cho một năm mới an bình, thịnh vượng.

Bắc Ninh hiện có 6 xứ, 34 họ đạo với trên 12.000 giáo dân cư trú ở 39 xã, phường. Đời sống của bà con giáo dân ngày một cải thiện, số hộ giàu chiếm 27%, khá và đủ ăn chiếm 67%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục