Milan chiêu mộ Oguchi Onyewu: Thật như bịa!

Các cổ động viên đã "sốc" nặng khi Milan thông báo chiêu mộ trung vệ Oguchi Onyewu, đang thất nghiệp do Standard Liege (Bỉ) không gia hạn hợp đồng.
Trên kênh Telelombardia, một bình luận viên nhấn mạnh: "Các bạn đừng ngạc nhiên khi tôi nói điều này, Milan đã chiêu mộ trung vệ Oguchi Onyewu. Không phải một câu chuyện bịa, mà nó là sự thật giống như các bạn đang nhìn thấy tôi vậy".
 
Đúng là một sự thật mà gần như tất cả các Rossoneri đều bất ngờ, khi Milan thông báo họ đã hoàn tất hợp đồng với Onyewu, người trước đó đang thất nghiệp do Standard Liege (Bỉ) không chấp nhận gia hạn hợp đồng.
 
Buổi tập trung đầu tiên của Milan hôm 6/7 vừa qua trải qua trong bầu không khí khá yên ả phía trong trung tâm Milanello, nhưng lại rất ồn ào phía ngoài. Những con người từng thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với Milan trong các mùa giải trước đã quay lưng lại với câu lạc bộ khi đập phá bên ngoài khu huấn luyện Milanello.
 
Họ chửi rủa các quan chức hàng đầu câu lạc bộ, gọi tên Kaka, người đang nở nụ cười hạnh phúc tại Madrid là liên tục tán dương đồng đội mới Cristiano Ronaldo khi anh này ra mắt. Trong bối cảnh ấy, Phó Chủ tịch Adriano Galliani đã lên tiếng trấn an khi tuyên bố những gì xảy ra không phải một thảm họa, và Milan sẽ có một ngôi sao mới, dù chuyến bay sang Tây Ban Nha của ông chỉ kết thúc bằng bữa ăn tối miễn phí với Florentino Perez trên đảo Mallorca.
 
Galliani đã không hứa cuội như các lần trước, bởi chỉ chưa đầy 24 tiếng sau những tuyên bố trấn an của ông, Milan đã có thêm một tân binh trong đội hình. Tuy nhiên, trong lúc tất cả các Milanisti đang chờ đợi sự xuất hiện của một ngôi sao tấn công, người có thể làm quên đi hình ảnh Kaka vẫn còn in đậm tại San Siro, thì Galliani lại giới thiệu một trung vệ mà ông cho rằng "cậu ấy ở một đẳng cấp cao của thế giới, và xứng đáng có mặt tại đây". Người được Galliani nhắc đến và không tiếc lời ca ngợi là Oguchi Onyewu, vốn đang thất nghiệp khi Standard Liege từ chối gia hạn hợp đồng cuối mùa giải trước.
 
Thông báo được đăng trên trang chủ Milan vào lúc 12h18' (giờ địa phương) đã giúp làn sóng phản đối câu lạc bộ giảm đi trông thấy. Lý do? Không phải các cổ động viên đã hài lòng với bản hợp đồng mà Milan không mất một xu để mang về (theo dạng chuyển nhượng tự do). Họ yên lặng vì phải lên mạng để tìm xem anh chàng Onyewu là ai. Những thông tin về Onyewu không nhiều.
 
Chi tiết nổi bật nhất mà người ta biết về trung vệ 27 tuổi này, người đã có vài tháng khoác áo Newcastle ở Premier League, là danh hiệu á quân Confed Cup tại Nam Phi cách đây không lâu, và 2 chức vô địch CONCACAF với Mỹ (2005, 2007). Thêm một chi tiết nữa, Onyewu là đồng đội cũ của Digao, em trai Kaka và được Milan cho Standard mượn cách đây 1 năm.
 
Ngay khi đã biết được Onyewu là ai, các cổ động viên Milan một lần nữa rơi vào trạng thái thất vọng và đánh mất niềm tin đối với câu lạc bộ mình yêu thích. Người ta đặt câu hỏi rằng, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra tại San Siro, có phải những ông chủ của Milan đang biến cổ động viên thành một đội bóng trung bình tại Serie A, khi bán đi một ngôi sao và mang về một kẻ không phải tài năng trẻ, cũng chẳng phải một ngôi sao lớn?

Onyewu có thể chiếm được một vị trí chính thức trong thành phẩn đội tuyển Mỹ, nhưng đến châu Âu anh chỉ là kẻ trung bình trong số những trung vệ trung bình. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp tính đến nay Onyewu chỉ đá ở Bỉ, giải vô địch hạng 2 ở châu Âu (đứng 13 trong bảng xếp hạng 5 năm của UEFA), và từng ngồi dự bị mòn ghế ở Newcastle.
 
Hơn nữa, chính Galliani từng tuyên bố hàng chục lần Milan cần một ngôi sao tấn công, chứ không tăng cường thêm hàng thủ, vốn vẫn còn Kaladze, Bonera và Nesta, đồng thời được bổ sung bằng Thiago Silva. Cứ cho rằng Kaladze và Nesta khó có thể trở lại sau những chấn thương dai dẳng, Bonera cũng sa sút và hay nhập viện, nhưng Milan phải mang về một trung vệ đẳng cấp chứ không phải đánh một canh bạc quá mạo hiểm với Onyewu. Rõ ràng, trong canh bạc này, khả năng thành công của Milan thậm chí không đến 50%, cho dù Onyewu là cầu thủ thi đấu tốt nhất hàng thủ Mỹ tại Confed Cup 2009.
 
Dường như nỗ lực để mang về 1 trong hai cái tên Fabiano và Huntelaar không thành công khiến Milan trở nên lúng túng. Nếu chỉ xem Onyewu là một cầu thủ dự bị mùa sau, thì việc Milan mang anh về mà không tốn xu nào không có gì đáng nói. Nhưng với mức lương không dưới 1 triệu euro (mức thấp nhất ở San Siro) trong hoàn cảnh Milan kỳ kèo bớt một thêm hai trong vụ Huntelaar vì tài chính khó khăn, thì vụ chuyển nhượng này là quá thừa. Nếu điều này cứ tiếp tục, cũng như vụ Cissokho vài tuần trước, tương lai của Milan sẽ đi về đâu?

Oguchi Onyewu
 
Sinh ngày 13/5/1982 tại Washington DC, có gốc gác Nigeria
 
Cao 1m93, nặng 87kg
 
Các câu lạc bộ: Metz (2002-2004), La Louviere (2003), Standard Liege (2004-2009), Newcastle (2007), Milan (2009-?)

Đã 47 lần khoác áo đội tuyển Mỹ, ghi 5 bàn. 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục