Milan thắng 2 trận đầu: Rossoneri "hồi sinh" dưới tay Inzaghi?

Một tương lai thực sự có đang mở ra với Rossoneri, khi mà họ đã khởi động chiến dịch Serie A với ngôi đầu bảng sau 2 chiến thắng liên tiếp.
Milan thắng 2 trận đầu: Rossoneri "hồi sinh" dưới tay Inzaghi? ảnh 1Huấn luyện viên Filippo Inzaghi ăn mừng cùng các cầu thủ Milan (Nguồn: DM)

AC Milan của Pippo Inzaghi đã khởi động chiến dịch Serie A mùa này với 6 điểm tối đa, 8 bàn thắng, 5 bàn thua sau 2 trận và vươn lên ngôi đầu bảng ngay trong tháng Chín. Một tương lai thực sự có đang mở ra với Rossoneri?

Lần gần nhất Milan thắng hai trận đầu tiên của mùa giải là đã cách đây... 8 năm, cụ thể là vào mùa 2006-2007 khi 2 trận thắng trước... Lazio và Parma (giống hệt mùa giải này!). Tám năm đã trôi qua, Milan vẫn còn những điểm nối so với một Milan hùng mạnh của Carlo Ancelotti, đó là Daniele Bonera ở hàng phòng ngự và người quan trọng nhất chắc chắn là Filippo Inzaghi.

Sau 8 năm, Super Pippo không còn mặc chiếc áo số 9 đỏ đen mà thay vào đó là một bộ vest đầy chỉnh tề trên băng ghế chỉ đạo nhưng cái khao khát chiến thắng của tiền đạo khét tiếng một thời này của bóng đá Italy vẫn không hề thay đổi.

Milan của Inzaghi ở thời điểm hiện tại chẳng có một ngôi sao nào đáng để so sánh với những Kaka hay Pirlo vào thời điểm trước nhưng cái cách chơi bóng của Rossoneri vẫn đầy hứng khởi và cảm xúc. Đó là tốc độ của Menez, là sự tự tin của Honda và cả nhiệt huyết của những De Jong hay Muntari.

Nhìn cái cách mà một tiền vệ như De Jong cướp bóng ở giữa sân và dốc một mạch đến vòng cấm trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới Consigli thì tất cả đều có thể hiểu Milan đang có được sự tự tin cao đến mức nào.

Cùng vào thời điểm này ở những mùa giải trước, đội bóng áo sọc đỏ-đen vướng vào đủ thứ rắc rối, từ tương lai của Allegri đến Balotelli và cả xung đột giữa Barbara Berlusconi và Galliani. Đây là mùa giải đầu tiên mà Milan tránh được những rắc rối.

Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo, Milan vẫn đang tồn tại những vấn đề ở hàng phòng ngự (dĩ nhiên) khi thủng lưới 5 bàn sau 2 trận nhưng những chiến thắng vốn dĩ luôn là điều xa xỉ với Milan trong những ngày tháng này nên những vấn đề về phòng ngự vẫn sẽ được bỏ qua ít nhất là cho đến lúc này.

Mùa giải 2006-2007 là thời điểm mà Milan đã vượt lên hàng vạn khó khăn từ trong sân cỏ cho đến tòa án và rồi được thành quả ngọt ngào là chức vô địch UEFA Champions League lần thứ 7.

Mùa giải này, Milan sẽ chẳng thể giành được một cúp châu Âu nào nhưng một suất trở lại UEFA Champions League ở thời điểm hiện tại cũng sẽ chẳng khác nào chiếc cúp châu Âu với Milan cả.

 

Liệu Inzaghi có thể dẫn dắt Milan trở lại đấu trường mà Rossoneri có hẳn một hệ thống ADN ở đó? Khó khăn nhưng đáng để chờ đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục