Mô phỏng cột mốc Trường Sa giữa “lòng” Đà Nẵng

Ba năm ở quần đảo Trường Sa, ông Trần Văn Xuất đã xây mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa ngay trong khuôn viên nhà ở Đà Nẵng.
Ba năm được sống và chiến đấu tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là khoảng thời gian đẹp nhất luôn in đậm trong trái tim của người cựu chiến binh Trần Văn Xuất. Chính tình cảm đồng đội và tình yêu đối với biển đảo quê hương đã thôi thúc ông xây dựng mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa ngay trong khuôn viên nhà để nhớ về những kỷ niệm một thời sống trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ông Trần Văn Xuất, sinh năm 1964, trú ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Năm 1984, cũng như bao thanh niên khác, ông Xuất hồ hởi lên đường nhập ngũ và được phân công ra làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Xuất thân từ một gia đình ngư dân nên ông Xuất đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên đảo và được cấp trên tin tưởng giao chức tiểu đội trưởng DKZ 75. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1986 trở về quê hương với quyết tâm của một người lính từng sống nơi đầu sóng ngọn gió và quê hương của nghề chạm đá nổi tiếng Non Nước ông bắt tay vào khai thác đá thô và từ một cơ sở chế tác đá thủ công mỹ nghệ quy mô hộ gia đình, ông Xuất đã phát triển cơ sở sản xuất của mình trở thành một trong những xưởng sản xuất đá mỹ nghệ xuất khẩu lớn trong vùng. Hiện nay, phần lớn những công nhân của ông đều là con em cựu chiến binh, cựu chiến binh và bộ đội xuất ngũ. Mặc dù, công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng tình cảm của người tiểu đội trưởng năm xưa đối với đồng chí, đồng đội thì không bao giờ phai nhạt. Ông Xuất cho biết có một lần ra thăm vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nhìn ra biển ông lại nhớ về đồng đội và ông tự nhủ sẽ phải đi tìm bằng được các anh em trong đơn vị từng sống và chiến đấu ở đảo Trường Sa Đông. “Trên đảo hồi đó có 31 anh em, sau khi xuất ngũ cuộc sống mưu sinh đã làm cho chúng tôi không có điều kiện để liên lạc với nhau nhưng chính những câu chuyện, những tâm sự mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau khi còn ở đảo là đầu mối giúp tôi tìm lại địa chỉ của các anh em,” ông chia sẻ. Từ năm 2005-2009, ông Xuất đã lặn lội đi tới các tỉnh từ Bắc chí Nam và đã tìm gặp được 25 người đồng đội năm xưa. Theo ông Xuất ý tưởng xây dựng cột mốc thiêng liêng này cũng bắt nguồn từ tấm lòng muốn tìm lại đồng đội năm xưa. “Đến năm 2009, còn sáu đồng đội nữa tôi chưa tìm được địa chỉ nên tôi nảy sinh ý tưởng xây dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa ở đây với hy vọng nếu có “duyên” thì sẽ gặp lại,” ông Xuất tâm sự. Ngay khi hoàn thành, cột mốc chủ quyền Trường Sa đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương cũng như khách du lịch và cái “duyên” mà ông Xuất mong đợi cũng đã đến bởi thông qua những câu chuyện bên cột mốc thiêng liêng này ông đã hỏi thăm được thông tin của các đồng đội của mình năm xưa.
Mô phỏng cột mốc Trường Sa giữa “lòng” Đà Nẵng ảnh 1
Hình ảnh cột mốc Trường Sa tại Đà Nẵng (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có lẽ ông Xuất là người lính Trường Sa đầu tiên dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa ngay tại khuôn viên của nhà mình. Cột mốc này được xây dựng năm 2009, theo nguyên bản cột mốc ở ngoài đảo Trường Sa, với mức đầu tư xây dựng gần 200 triệu đồng. Cột mốc tọa lạc trong khuôn viên trưng bày các sản phẩm đá mỹ nghệ non nước của gia đình, nằm ngay bên cạnh tuyến đường ven biển Trường Sa. Hai bên của cột mốc là hai cây bàng vuông được mang về từ đảo Trường Sa lớn do một người bạn của ông tặng. Vượt lên ý nghĩa ban đầu, hiện nay cột mốc chủ quyền Trường Sa tại khuôn viên nhà ông Xuất đã trở thành một nơi giáo dục về truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ của thành phố Đà Nẵng. Ông Xuất nói: “Thỉnh thoảng có những đoàn học sinh đến thăm quan các sản phẩm đá mỹ nghệ của chúng tôi và rất thích thú khi được nhìn tận mắt cột mốc chủ quyền này. Dù bận đến mấy tôi luôn sắp xếp thời gian để giới thiệu cho các em về quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Trường Sa Đông nơi tôi đã từng sống và chiến đấu. Nhìn các em hào hứng chụp những tấm hình bên cạnh cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc lòng tôi lại rạo rực. Tôi cũng giới thiệu cho các đoàn khách du lịch nước ngoài và họ rất ngưỡng mộ về tình yêu đất nước của người Việt Nam.” Là một cựu chiến binh và hiện đang là phó Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại thành phố Đà Nẵng, ông Xuất đã có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Ông Xuất hiện có bốn người con, trong đó người con thứ hai đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Vùng 3 Hải quân. Ông chia sẻ: “Tôi rất vui khi con mình đang được làm nhiệm vụ trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hàng ngày, tôi thường liên lạc với cháu để chia sẻ những tâm tư tình cảm trong cuộc sống của một người lính biển. Chúng tôi luôn tự hào là người "Lính Cụ Hồ," là lính đảo Trường Sa. Anh em chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải có trách nhiệm giáo dục cho các thế hệ sau về tình yêu biển đảo thân yêu của Tổ quốc.”./.
Đỗ Trưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục