MobiFone RockStorm7 "bùng cháy" xua tan mưa lạnh của Hà Nội

Sáu ban nhạc với sáu cá tính đã hoàn thiện một bức tranh nhạc rock hoàn hảo với đầy đủ các gam màu tại MobiFone RockStorm7 bất chấp trời mưa nặng hạt cùng nhiệt độ thấp kỷ lục.

Morning Waits chào màn sau 4 liveshow vắng mặt. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Morning Waits chào màn sau 4 liveshow vắng mặt. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các chàng trai Morning Waits đang phiêu cùng một ca khúc rock heavy metal. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các chàng trai Morning Waits đang phiêu cùng một ca khúc rock heavy metal. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Cơn mưa nặng hạt trong cái rét dưới 12 độ C cũng không ngăn cản được hơn 20 ngàn khán giả kéo đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Cơn mưa nặng hạt trong cái rét dưới 12 độ C cũng không ngăn cản được hơn 20 ngàn khán giả kéo đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Ban nhạc Bản Nguyên kết hợp với Hà Trần trong những giai điệu sôi động. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Ban nhạc Bản Nguyên kết hợp với Hà Trần trong những giai điệu sôi động. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Và cũng rất trầm lắng. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Và cũng rất trầm lắng. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Nhạc sĩ Quốc Trung xuất hiện đầy bất ngờ với vai trò chơi keyboard trong ban nhạc Bản Nguyên. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Nhạc sĩ Quốc Trung xuất hiện đầy bất ngờ với vai trò chơi keyboard trong ban nhạc Bản Nguyên. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Một Hà Trần rực lửa dưới cơn mưa nặng hạt. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Một Hà Trần rực lửa dưới cơn mưa nặng hạt. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Microwave xuất hiện đầy bất ngờ khiến hàng ngàn khán giả dậy sóng. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Microwave xuất hiện đầy bất ngờ khiến hàng ngàn khán giả dậy sóng. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Mỗi lần xuất hiện, Microwave luôn mang lại vẻ mới lạ, căng tràn sức sống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Mỗi lần xuất hiện, Microwave luôn mang lại vẻ mới lạ, căng tràn sức sống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Microwave luôn mang lại vẻ mới lạ, căng tràn sức sống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Microwave luôn mang lại vẻ mới lạ, căng tràn sức sống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Mỹ Đình trở thành 'chảo lửa' thực sự đối với các fan của Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Mỹ Đình trở thành 'chảo lửa' thực sự đối với các fan của Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các khán giả không kiềm chế nổi sự phấn khích đã cõng nhau, cởi áo cùng hòa chung sự cuồng nhiệt với hàng ngàn người khác. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các khán giả không kiềm chế nổi sự phấn khích đã cõng nhau, cởi áo cùng hòa chung sự cuồng nhiệt với hàng ngàn người khác. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
 Bầu không khí cuồng nhiệt trong đêm diễn. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Bầu không khí cuồng nhiệt trong đêm diễn. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
PAK Band đến từ Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho khán giả sự hào hùng của các ca khúc dân tộc truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
PAK Band đến từ Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho khán giả sự hào hùng của các ca khúc dân tộc truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
'Dậy mà đi', 'Tình ca' được phối lại dưới giai điệu rock đầy mê hoặc. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
'Dậy mà đi', 'Tình ca' được phối lại dưới giai điệu rock đầy mê hoặc. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Hàng ngàn khán giả Thủ đô đội mưa hòa chung nhịp đập cùng Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Hàng ngàn khán giả Thủ đô đội mưa hòa chung nhịp đập cùng Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Vô cùng phấn khích trong nhịp đập cùng Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Vô cùng phấn khích trong nhịp đập cùng Rockstorm. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thậm chí, đã có pháo sáng được đốt lên. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thậm chí, đã có pháo sáng được đốt lên. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Ban nhạc Bức Tường lần thứ 4 được nhận giải 'Ban nhạc được yêu thích' nhất. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Ban nhạc Bức Tường lần thứ 4 được nhận giải 'Ban nhạc được yêu thích' nhất. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Đúng như Trần Lập đã hứa, những 'Tâm hồn của đá', 'Men say', 'Rock xuyên màn đêm' đã 'mang lửa sưởi ấm cho Thủ đô'. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Đúng như Trần Lập đã hứa, những 'Tâm hồn của đá', 'Men say', 'Rock xuyên màn đêm' đã 'mang lửa sưởi ấm cho Thủ đô'. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Trần Lập phiêu cùng 'Tâm hồn của đá'. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)
Trần Lập phiêu cùng 'Tâm hồn của đá'. (Ảnh: Minh Sơn-Thành Nguyễn/Vietnam+)

Trời mưa nặng hạt cùng nhiệt độ thấp kỷ lục trong mùa Đông phương Bắc năm nay không ngăn được lửa nhiệt từ cơn bão RockStorm trong chặng cuối tại Hà Nội.

Trong điểm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình mang Hào khí Đông A đi dọc chiều dài đất nước, MobiFone RockStorm7 đã cống hiến cho hơn 20.000 rockfan tại Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình một đêm không ngủ. Sáu ban nhạc với sáu cá tính đã hoàn thiện một bức tranh nhạc rock hoàn hảo với đầy đủ các gam màu.

Gần 15.000 tấm vé MobiFone RockStorm7 được ban tổ chức bán với mức giá là 40.000 đồng/vé đã đến tay các rockfan Hà Nội. Đồng thời, hơn 5.000 tấm vé khác được phát hành cho khách mời là những rockfan đang sử dụng gói cước RockStorm.

Năm nay, Ban tổ chức RockStorm7 trao tặng từ thiện cho ba quỹ là Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên của Thành Đoàn Thành phố Hà Nội và Quỹ Tấm Lòng Việt- Đài truyền hình Việt Nam. Ngay trên sân khấu RockStorm7 tại Hà Nội ông Bùi Trí Tuệ thay mặt ban tổ chức trao số tiền hơn 586 triệu đồng cho đại diện của ba quỹ.

MobiFone RockStorm7 "bùng cháy" xua tan mưa lạnh của Hà Nội ảnh 1Bức Tường.

Ngoài Bức Tường và Microwave là hai ban nhạc đã quen thuộc với rockfan Hà Nội quà sáu mùa bão rock, còn có ba ban nhạc mới lần đầu “chào sân” RockStorm. Ba ban nhạc đó là Morning Waits, Bản Nguyên và PAK Band.

Lần đầu ra mắt rockfan, là rockband nhận nhiệm vụ mở màn là những chàng trai trẻ nhất đêm nay, nhưng với bản lĩnh của những chàng hard rock Morning Waits đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn của mình.

Bản Nguyên là cái tên được chờ đợi bởi không chỉ các rockfan mà còn bởi giới chuyên môn bởi đây là một ban nhạc hội tụ những cái tên đầy danh tiếng như diva Hà Trần, nhạc sỹ Bằng Cường, nhạc sỹ Quốc Trung, drummer Hùng Cường. Không làm các rockfan thất vọng, cái tên Bản Nguyên được hô vang dù phần trình diễn đã kết thúc.

MobiFone RockStorm7 "bùng cháy" xua tan mưa lạnh của Hà Nội ảnh 2PAK Band.

PAK Band thổ lộ đây là lần đầy các anh đến với sân khấu RockStorm Hà Nội, kỷ niệm lần đầu gặp mặt này rocker Phạm Anh Khoa đã có một màn phô diễn tài năng chơi guitar của mình bằng cách vừa nằm vừa chơi guitar.

Trong phần trình diễn của mình PAK mang đến những ca khúc cách mạng nổi tiếng được phối theo phong cách Rock một cách đặc biệt, từng tiếng trống nện dồn dập khiến những bản hùng ca cách mạng trở nên hào sảng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tinh thần cách mạng được giới trẻ tiếp cận một cách hào hứng và dễ dàng như vậy.

MobiFone RockStorm7 "bùng cháy" xua tan mưa lạnh của Hà Nội ảnh 3Microwave biểu diễn ca khúc "Lòng tự hào."

Chất Nu-metal mạnh mẽ quen thuộc của Microwave được khoác lên một màu áo mới, với sân khấu bừng sáng sắc đỏ, những ngọn lửa bùng cháy ca khúc chủ đề của chương trình - ca khúc ''Lòng tự hào,'' được vang lên bởi chất giọng đầy nội lực của vocal Tuấn Khanh.

''Lòng tự hào'' đã mang đến cho khán giả thủ đô những phút giây thăng hoa đầy xúc cảm về tinh thần dân tộc, về lòng tự hào dân tộc về truyền thống tiếp bước ông cha vượt lên mọi khó khăn. Được vang lên ở cả bảy tỉnh thành nhưng ở mỗi nơi ''Lòng tự hào'' lại khoác lên mình một màu sắc riêng.

Lần thứ tư nhận danh hiệu Ban nhạc được yêu thích nhất, Bức Tường đã khẳng định được vị trí của mình trong tim tất cả các rockfan.

Nhận được chiếc cúp danh giá của chương trình, Bức Tường gửi lời cảm ơn một cách vô cùng đặc biệt đến các rockfan bằng cách ngay lập tức hát vang ca khúc ''Cơn mưa hoang dã.'' Mặc kệ trời mưa, hàng ngàn ánh đèn điện thoại vẫn được thắp sáng lên như sự đáp lời của rockfan với ''Mắt đen'' của Bức Tường.

MobiFone RockStorm7 "bùng cháy" xua tan mưa lạnh của Hà Nội ảnh 4Stevans.

Stevans sang Việt Nam với đội hình gồm bốn thành viên Yvan Franel (vocalist), Yann Secrest (guitairist/backvocal), Anthony Cohen (drummers) và Livio Melileno (bassist). Chơi 12 ca khúc sôi động đậm chất electro rock-n-roll. Stevans “đốn tim” khán giả Hà Thành với câu tỏ tình ''Tôi yêu các bạn”, “Tôi yêu Hà Nội” bằng vốn tiếng Việt vô cùng ít ỏi của mình.

Yvan Franel thổ lộ:” Tonight I’m pround to be a Vietnamese like you”. Rất cảm động và ám ảnh trước hình ảnh của những em nhỏ tàn tật do di chứng của các cuộc chiến tranh, Yvan Franel đã khóc khi nói về những hình ảnh ấy và dành riêng ca khúc ''My Dearest Friend'' tặng riêng các em nhỏ.

Trước khi đến với ca khúc cuối cùng, Stevans đã chụp chung một tấm hình với toàn bộ rockfan tại sân vận động Mỹ Đình cùng với lá cờ Việt Nam được thành viên Yann Secrest giơ cao.

Mobifone RockStorm7 đã đi đến chặng đường cuối cùng nơi thủ đô Hà Nội, hoàn thành sứ mệnh mang Hào khí Đông A đến khắp mọi miền đất nước. Nơi nào Bão Rock đã đi qua cũng ắp đầy cảm xúc và kỷ niệm, cũng để lại những ấn tượng khó quên với mọi rockfan.

Tạm chia tay với mùa Bão năm nay, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những mùa RockStorm năm tới, để tiếp tục nối dài thêm những câu chuyện nhân văn bằng âm nhạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục