“Mộng giới Oniria” đưa độc giả nhí đến vương quốc của những giấc mơ

Với chiếc đồng hồ cát thần kỳ, cậu bé bắt đầu cuộc phiêu lưu tới Oniria trong mỗi giấc ngủ, để khám phá một xứ sở xinh đẹp, kỳ thú nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy.
“Mộng giới Oniria” đưa độc giả nhí đến vương quốc của những giấc mơ ảnh 1Series "Mộng giới Oniria" gồm bốn tập. (Ảnh: NXB Phu Nữ)

“Mộng giới Oniria” là series truyện kỳ ảo của nữ tác giả trẻ người Pháp Bénédicte Fleury Parry.

Với trí tưởng tượng phong phú và giọng văn đầy mê hoặc, cô đã đưa độc giả theo chân cậu bé Eliott đến một xứ sở đặc biệt: Mộng giới Oniria - vương quốc của những giấc mơ, nơi mỗi người vẫn ghé thăm hàng đêm (trong giấc ngủ) mà không hề hay biết.

[Tác giả “Nửa kia của Hitler” gửi lời chào tạm biệt Việt Nam]

Ngay từ nhỏ, Eliott đã sợ ngủ bởi nỗi ám ảnh từ cái chết của mẹ. Mẹ cậu đột ngột qua đời ngay trong lúc ngủ. Đến năm Eliott 12 tuổi, cha cậu đổ bệnh và rơi vào trạng thái hôm mê. Bà nội đã tiết lộ cho Eliott về mộng giới Oniria.

Với chiếc đồng hồ cát thần kỳ, cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu tới Oniria trong mỗi giấc ngủ, để khám phá một xứ sở xinh đẹp, kỳ thú nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Cũng chính tại nơi ấy, cậu có thể tìm ra cách thức giải cứu linh hồn của cha và đưa ông trở lại cuộc sống bình thường.

Trong hành trình ấy, Eliott khám phá ra rằng, tương lai của Oniria gắn liền với định mệnh, số phận của cậu.


“Mộng giới Oniria”
bao gồm bốn tập (“Vương quốc trong mơ,” “Vua Cát,” “Cuộc chiến của ác mộng”“Sự thức tỉnh của loài tiên”) với nhiều chi tiết bất ngờ, tình huống gay cấn.

Bản dịch tiếng Việt “Mộng giới Oniria” do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục